Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hai du khách bị “chặt chém” 22 triệu đồng cho bữa ăn đêm

 Sau bữa ăn khuya, vì không đủ tiền mặt nên hai vị thực khách yêu cầu được quẹt thẻ visa thanh toán. Hóa đơn tính tiền là 2,2 triệu đồng nhưng chủ quán lại quẹt “nhầm” thành 22 triệu đồng.

Về sự việc trên, ngày 27/1, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra thủ tục hành chính và đối chiếu lời khai của chủ quán Hào Long Sơn (94 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu).

Quán Hào Long Sơn lại xảy ra sự cố với khách du lịch.
Quán Hào Long Sơn lại xảy ra "sự cố" với khách du lịch.

Trước đó, gần 23 giờ đêm 19/1, chị Lê Thị Hồng Thanh cùng một người đàn ông (quốc tịch Nhật Bản) đến quán Hào Long Sơn ăn khuya. Bữa ăn gồm có tôm sú, ốc hương, cơm chiên hải sản, 2 chai bia và 1 ly cam ép, hết 2,2 triệu đồng.

Do không đủ tiền mặt, du khách người Nhật dùng thẻ visa thanh toán. Chủ quán Nguyễn Như Khánh trực tiếp dùng máy POS quẹt thẻ và nhấn “nhầm” số tiền thành 22 triệu đồng. Vị khách người Nhật thắc mắc khi tốn 22 triệu đồng cho bữa ăn khuya nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên bỏ đi.

Trên đường quay về khách sạn, chị Thanh xem lại biên lai và phát hiện số tiền lên tới 22 triệu đồng nên vội vã quay lại, song quán Long Hào Sơn đã đóng cửa.

Trình bày về sự việc trên, ông Khánh cho biết, do sơ ý nên lúc quẹt thẻ bấm nhầm ra số tiền 22 triệu đồng. Sau khi nhận được thông báo của khách hàng, ngày 20/1, ông Khánh đã đến ngân hàng BIDV chi nhánh Vũng Tàu và rút toàn bộ số tiền trên ra.

Ngay tối hôm đó, 2 thực khách đến quán để nhận lại tiền. Tuy nhiên nhân viên thông báo là chủ quán đi vắng. Thời gian sau đó ông Khánh cũng không liên hệ trả lại tiền cho khách.

Đến ngày 26/1, ông Khánh mới đề nghị ngân hàng làm thủ tục và nộp 20 triệu đồng trả lại cho khách.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Khánh không xuất trình được bảng kê và hóa đơn thể hiện các mặt hàng đã bán trong ngày 19/1.

Về sự việc trên, bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với công an chặt chẽ để làm rõ. Nếu lỗi thuộc về chủ quán sẽ kiên quyết rút giấy phép và đưa tên quán vào danh sách đen cảnh báo cho du khách. Phía thành phố sẽ kiên quyết xử lý triệt để những điểm làm ăn gian dối, lừa gạt khách, làm xấu bộ mặt của thành phố đối với khách du lịch.

Sự việc này không phải lần đầu tiên xảy ra tại quán Hào Long Sơn. Năm 2013, quán ăn này có tên là Hương Việt và bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì hành vi “chặt chém” du khách. Để tiện bề làm ăn, ngày 12/1/2015, quán được đổi tên thành Hào Long Sơn và lập tức tiếp tục gây tiếng xấu…

Theo thông tin mới nhất, ngày 2/2 tới, các cơ quan chức năng TP Vũng Tàu sẽ tiếp tục có buổi làm việc với chủ quán Hào Long Sơn để làm rõ sự việc trên và  đưa ra hướng xử lý thích đáng.

Theo Nam Giang/dantri

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.