Hà Giang: Những nẻo đường hoa

Hà Giang thu hút người đến bởi tất cả mọi thứ, những cung đường uốn lượn như lụa, những bờ rào đá, những ngôi nhà trình tường, những chiếc váy hoa sặc sỡ, những cao nguyên đá, những con sông xanh biếc.

Hà Giang đẹp. Đẹp nhất vào những mùa hoa: tháng 10, những cánh đồng tam giác mạch; mùa xuân hoa mận, mơ, đào, cải nở khắp mọi nẻo đường.

Bộ ảnh của tác giả Lâm Thanh được chụp tại Hà Giang, vào những ngày đẹp nhất của xuân 2012. Lâm Thanh tên đầy đủ là Ngô Lâm Thanh, sinh ngày 14-3-1973. Anh là kỹ sư cơ khí hiện công tác tại Tư vấn luật Sở hữu trí tuệ. Nhiếp ảnh chỉ là niềm đam mê của anh nhưng những tác phẩm của anh được đông đảo người xem yêu thích.

Trong một dịp đi du lịch Hà Giang, anh đã ghi lại những hình ảnh Hà Giang vào mùa hoa. Anh chia sẻ, thông thường vào dịp đó, khắp các bản làng nơi đây phủ kín màu hồng của hoa đào và màu trắng của hoa mận. Cảnh sắc đẹp lại càng đẹp và sinh động với những cô thiếu nữ hay trẻ em dân tộc nô đùa, vui chơi và cũng được tô điểm thêm từ những cảnh lao động chân tay thủ công của người dân nơi đây.

Hà Giang trong ảnh của Lâm Thanh là những bức tranh màu sắc, sinh động và hồn hậu. Một Hà Giang đẹp đến ngơ ngẩn và bình yên đến vô cùng vô tận. Xem ảnh của anh, người ta có cảm giác phải đến Hà Giang, phải đến Hà Giang vào mùa hoa để được đắm mình trong thiên đường của những điều dung dị và tuyệt diệu ấy.

Hà Giang: Những nẻo đường hoa ảnh 1

Tấm hình chụp từ sân nhà với góc nhìn của một cô gái đang phơi chiếc váy diêm dúa của mình. 

Hà Giang: Những nẻo đường hoa ảnh 2

Ngắm nhìn trẻ em dân tộc nô đùa thật thú vị 

Hà Giang: Những nẻo đường hoa ảnh 3

Trò kéo co gần như không còn trong hoạt động thường ngày của trẻ em dưới xuôi 

Hà Giang: Những nẻo đường hoa ảnh 4

Những ngôi nhà vách đất giữa rừng hoa. Mùa xuân không thể đẹp hơn. 

 Hà Giang: Những nẻo đường hoa ảnh 5

Hoa mận không có được màu hồng đằm thắn như hoa đào nhưng màu trắng tinh khiết của nó cũng tạo một sắc thái rất đặc biệt của mùa xuân vùng núi rừng Tây Bắc  

Hà Giang: Những nẻo đường hoa ảnh 6

Dưới những chân núi, những em bé người Lô Lô nô đùa bên những ruộng cải vàng rực 

Hà Giang: Những nẻo đường hoa ảnh 7

Búp non bám mẹ đi nương đi rẫy, bé lớn lên trên lưng mẹ 

 Theo Hà Trang (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.