Giới trẻ vẫn đến với sách giấy

Sau một tuần diễn ra, Hội sách TP.HCM (lần 8) đã đạt doanh thu 38 tỉ đồng (tăng 30 % so với hội sách lần 7).

38 tỉ đồng là một con số hoan hỉ về sức mua và niềm yêu thích sách của người dân TP.HCM.

Đóng góp cho doanh thu không nhỏ là lớp người trẻ mà người ta đã từng lo ngại họ chỉ có thú vui lướt mạng hoặc đọc ebook. Có lẽ được gặp tận mặt tác giả, được nghe chuyện viết sách và được ký tặng từng cái tên cụ thể đã khiến các bạn trẻ hào hứng với việc mua sách hơn. Người ta chứng kiến hàng trăm bạn trẻ đứng xếp hàng, kiên nhẫn đợi chờ chữ ký của các tác giả Anh Khang, Nguyễn Nhật Ánh, Iris Cao…

Và gần như hầu hết tựa sách bán chạy nhất của hội sách là sách dành cho người đọc trẻ: Buồn làm sao buông (Anh Khang), Nếu như không phải nói nếu như (Jun Phạm), Thương nhau để đó (Hamlet Trương), Chúc một ngày tốt lành (Nguyễn Nhật Ánh), Người yêu cũ có người yêu mới (Iris Cao)…

 
Các bạn trẻ hào hứng đưa tay trả lời câu đố về sách trong buổi giao lưu với tác giả Trung Nghĩa tại gian hàng Vinabook. Ảnh: TRÀ GIANG

Ở các buổi giới thiệu sách hay tọa đàm về văn học, khi mới bắt đầu chỉ lác đác người ngồi nghe nhưng càng về sau, khi đi ngang thấy có buổi nói chuyện là người ta ghé lại. Dù ngồi trong căn nhà bạt nóng bức dưới cái nắng trưa hừng hực, các độc giả vẫn chăm chú lắng nghe, trao đổi về chuyện viết lách, về sách một cách hào hứng.

Thu hút được lượng lớn bạn đọc như vậy cũng nhờ các nhà làm sách trong việc đầu tư xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho đơn vị mình. Họ đến với hội sách không chỉ để bán sách mà còn giới thiệu về đơn vị mình với bạn đọc, tạo cho bạn đọc một không gian sách thú vị. NXB Kim Đồng có sân khấu ca nhạc dành cho thiếu nhi. NXB Trẻ in sách mẫu thu nhỏ để chào hàng: Mỗi sách trích khoảng 1-3 chương hay nhất, với bìa và ruột thiết kế giống sách thật, phát miễn phí. Nhà sách trên mạng Vinabook thì luôn có người hóa trang thành các nhân vật kiếm hiệp trong truyện đứng chào đón khách hàng. Nhà sách Tiki trang trí quầy hàng bắt mắt như một lâu đài cổ tích.

Sự chuẩn bị chu đáo của các nhà làm sách và sự hào hứng của người mua sách đã khẳng định nét đẹp văn hóa đọc vẫn tồn tại. Sách giấy vẫn tồn tại độc lập trong thời đại Internet của sách điện tử, như hai học giả Jean Claude Carrière và Umberto Eco đã bàn về tương lai của sách giấy trong tác phẩm Đừng mơ từ bỏ sách giấy.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.