Giao thừa không vội vã

(PLO)- Sài Gòn đang bước vào những thời khắc cuối cùng để chuyển gia năm Quý Tỵ sang năm Giáp Ngọ. Bên cạnh những gia đình chộn rộn đi xem pháo hoa, cùng quây quần bên mâm cúng giao thừa… thì trên đường phố Sài Gòn vẫn rất nhiều những người còn bộn bề công việc.

Họ không vội vã khi thời khắc giao thừa đến, bởi với họ, giao thừa là cuộc mưu sinh…

PLO xin giới thiệu những khoảnh khắc của Sài Gòn trong khoảng từ 23 giờ ngày 30 Tết (30-1) đến 0 giờ ngày mồng một Tết (31-1).

Suốt những ngày giáp Tết, quanh các vòng xoay: Công trường Dân Chủ (quận 3), Bùng binh Ngã Bảy (quận 10), Công trường Quách Thị Trang… tràn ngập những sắc màu của bong bóng. Mỗi mùa xuân, ứng với mỗi con giáp mà các vòng xoay này bán những loại bong bóng hình thù khác nhau. Năm nay mùa xuân Giáp Ngọ nên bong bóng hình tràn ngập nhiều loại hình thù của con ngựa.

Giao thừa không vội vã ảnh 2

 Không chỉ trẻ em mà rất nhiều bạn trẻ thích thú với những chú ngựa vằn nhiều màu sắc…

Giao thừa không vội vã ảnh 3 

Một gia đình người gốc miền Tây, lên Sài Gòn quanh năm buôn gánh bán bưng, chồng chạy xe ôm. Những ngày Tết, cả gia đình tranh thủ ra bán bong bóng ở Công trường Dân Chủ. Cả gia đình sẽ đón giao thừa cùng bong bóng ngay ở Công trường Dân Chủ này như ba bốn năm qua.

Giao thừa không vội vã ảnh 4

Những bông hoa cuối cùng được chủ tiệm hoa tươi Mokara trong khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) kết lên hình chú ngựa cho năm Giáp Ngọ.

Giao thừa không vội vã ảnh 5

Tiệm hoa Mokara là một trong những tiệm hoa cuối cùng ở chợ hoa Hồ thị Kỷ còn mở cửa đến sau 12 giờ; bởi vẫn còn hàng chục lẳng, bình hoa khách hàng đặt buột phải giao trước giao thừa.

Giao thừa không vội vã ảnh 6

Bất kể giao thừa hay năm mới sắp tới… hai chiếc xe lăn vẫn song song rong ruổi bán vé số trên những con đường quận 1. Đó là chú Thuận (Đồng Nai) và chị Mận (Bình Định). Họ là hai trong số hơn 20 người ở khu trọ của người khuyết  tật chuyên bán vé số (đường Cống Quỳnh, quận 1) ở lại ăn Tết Sài Gòn. Theo lời chú Thuận thì có tất cả năm người ở lại ăn Tết nhưng đi bán vé số xuyên giao thừa chỉ có hai người, ba người còn lại ở nhà chuẩn bị cúng giao thừa cho khu trọ.

Giao thừa không vội vã ảnh 7 Và không kể thời gian, dẫu sớm hay khuya, đó là những người lao công miệt mài làm sạch những con phố Sài Gòn. Sài Gòn đẹp, duyên dáng hơn trong những ngày xuân nhờ có họ…

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.