Giảm án cho người vợ giết chồng vì hơn 10 năm sống trong địa ngục

(PLO)- Sáng 29-10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử lưu động tại TAND tỉnh Nghệ An đã bác đơn kháng nghị, bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại và giảm án cho Trương Thị Bài (54 tuổi, trú xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) từ 4 năm tù về tội giết người (điều 93 BLHS) xuống 3 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (điều 95 BLHS).

Bị báo Trương Thị Bài được giảm án từ tội giết người có tính chất côn đồ xuống tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, bà Bài kết hôn với ông Đặng Công Toàn từ năm 1984 và đã có 5 đứa con. Từ năm 2002 đến nay, ông Toàn thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ, con, nên nhiều lần vợ và con phải sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ.

Nhiều lần như vậy, ông Toàn đều sang nhà hàng xóm chửi họ nên hàng xóm đã không dám cho mẹ con Bài ngủ nhờ nữa.

Đêm 21-1, ông Toàn đi uống rượu say, về nhà chửi và nói “ngày 30 và sáng mùng một Tết cũng phải đi làm, nếu không đi tau chém ra 8 nhát”. Bà Bài nói “ông im đi, chửi chi mà chửi tợn rứa”.

Ông Toàn đuổi đánh bà Bài và con, khiến bà và các con phải chạy xuống gian nhà dùng nuôi nhốt gà để ngủ.

Đến 5g sáng 22-1, bà Bài thức giấc lên nhà rang cơm cho con ăn đi học. Lúc này, ông Toàn đi bộ về nhà trong tình trạng say rượu và chửi, lấy vỏ cây keo đánh bà Bài. Bà Bài xô ông Toàn ngã xuống đất rồi tháo chạy ra đường.

Sau gần hai tiếng đồng hồ đứng ngoài đường, bà Bài trở về nhà thấy ông Toàn đang ngồi ngủ gật trên giường. Bà Bài lại gần giường thì ông Toàn vùng dậy nắm lấy cổ áo đòi đánh và hai bên giằng co, xô đẩy nhau xuống nền nhà. Bài dùng chân đạp vào người ông Toàn khiến ông ngã ra rồi vùng bỏ chạy, nhưng ông Toàn với tay nắm lấy áo kéo Bài lại. Lúc đó, bà Bài thấy một con dao để dưới đầu giường liền vùng tay với lấy con dao chém nhiều nhát vào đầu ông Toàn. Bài nói với con trai 11 tuổi: “Không giết được cha mi lần sau tau không yên”.

Sau khi chém xong, Bài đưa con dao ra gác lên chuồng trâu rồi trở vào nhà thì thấy ông Toàn đã chết.

Về dân sự, các con và anh em ông Toàn không yêu cầu bà Bài bồi thường.

Ngày 17-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Bài 4 năm tù về tội giết người.

Ngay sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An có kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Bài. Đồng thời em trai ông Toàn cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tăng phạt tù đối với chị dâu. Con gái của bà Bài có đơn kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho mẹ.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trương Thị Bài về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM 

Tại phiên tòa phúc thẩm, con gái của bà Bài đứng lên vừa khóc vừa đề nghị xem xét giảm nhẹ tội cho mẹ của mình vì mẹ đã “sống quá khổ sở trong thời gian dài, bị ức chế, không làm chủ được bản thân”.

HĐXX phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bài tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ là chưa đúng bởi phía bị hại cũng có lỗi. Bị cáo bị bạo hành trong thời gian rất dài và ức chế quá dẫn đến phạm tội. Do đó cần sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Bài từ 4 năm tù tội giết người (theo điểm N khoan 1, điều 93, Bộ luật Hình sự) xuống 3 năm tù tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (khoản 2, điều 95, Bộ luật Hình sự).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.