Gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ tặng lại tiền phúng điếu

(PLO)- Chiều 13-11, tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người đã hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng, đã diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng theo nghi lễ cấp cao.

Nhiều lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi vòng hoa đến viếng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến dự và chia buồn cùng gia đình.

Trong lời chia buồn của mình, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban lễ tang, cho biết: Cụ Hoàng Thị Minh Hồ sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, nề nếp gia phong. Năm 18 tuổi, cụ Hồ xây dựng gia đình với cụ Bô. Sau đó, hai cụ nổi tiếng với việc kinh doanh tơ lụa. Vào năm 1941-1945, các cụ đi gặp cán bộ Việt Minh dưới sự giới thiệu của đồng chí Khuất Duy Tiến. Sau đó hai cụ gia nhập Việt Minh. Hai cụ đã được giao chăm sóc nhiều lãnh đạo cấp cao của đất nước tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đông đảo người dân đã có mặt để bày tỏ niềm thương tiếc và chia sẻ với gia đình bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngân khố nhà nước trống rỗng, hai cụ đã ủng hộ hơn 5.000 lượng vàng. "Cụ được trao tặng huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Gia đình cụ Hồ đã được lưu vào sử sách đất nước về sự đóng góp lớn lao".

Trong lời cảm ơn, đại diện gia quyến, con trai cụ Hoàng Thị Minh Hồ bày tỏ: "Gia đình chúng tôi gồm năm thế hệ vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ tang cho mẹ, bà, cụ của chúng tôi. Ý nguyện của mẹ chúng tôi là trước khi ra đi xin chuyển toàn bộ số tiền phúng viếng mẹ tôi đến MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai, các cháu nhà nghèo học giỏi để sau này phụng sự Tổ quốc".

Một số hình ảnh tại lễ tang: 

Gia quyến bà Hoàng Thị Minh Hồ tại lễ tang.

Gia đình bà Hồ gồm năm thế hệ cùng có mặt.

Theo nguyện vọng của cụ Minh Hồ, gia đình hạn chế nhận các vòng hoa.

Người con cả của cụ Minh Hồ đi qua quan tài lần cuối, trước khi di quan.

Gia đình cụ Minh Hồ có nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Theo nguyện vọng gia đình, cụ bà sẽ được an táng tại Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng (xã Giáp Trung, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Con-cháu-chắt... đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Quan tài cụ Minh Hồ được đưa lên xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.