Gia đình 17 người sẽ có giấy khai sinh

(PL)- Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Gia đình 17 người nghèo xơ xác bên dòng kênh đen”.

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đã có ý kiến chỉ đạo trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện khảo sát tình hình thực tế để có hướng tháo gỡ tình hình không có giấy tờ tùy thân của gia đình này.

Ngày 17-3, trung tâm trợ giúp pháp lý đã có báo cáo gửi Sở Tư pháp. Theo đó, bà Trần Thị Dung sinh ngày 12-6-1960, hộ khẩu thường trú 100/95 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8. Trong gia đình bà có chính xác là 19 người.

Bà Dung có nhà nhưng đã bán, nay gia đình không có điều kiện mua nhà, đi thuê và tạm trú nhiều nơi. Cách nay năm năm, chủ đất đã cho gia đình bà ở tại căn nhà này cho đến nay như phản ảnh của Pháp Luật TP.HCM. Mảnh đất này chủ đất đã được bồi thường, giải tỏa để triển khai dự án nên không đăng ký tạm trú được. Hiện nay chủ đầu tư đang triển khai dự án nên xã chuẩn bị cưỡng chế để giao đất.

Theo trung tâm, hiện tại gia đình bà Dung có 11 người chưa có giấy khai sinh. Cụ thể, con của bà Dung có một người chưa có giấy khai sinh là Trần Minh Liêm, sinh năm 1991 (chỉ có giấy chứng sinh).

Bà Trần Thị Kiều (đã chết năm 2009) là em gái bà Dung, có tám người con gồm bốn trai (Tâm sinh năm 1996, Tân sinh năm 1999, Tiến sinh năm 2001, Thanh sinh năm 2006) và bốn gái (Tiền sinh năm 2001, Tiên sinh năm 2002, Mi sinh năm 2008, Lan sinh năm 1987) đều không có giấy khai sinh, không có giấy chứng sinh. Bà Dung cũng không nhớ và không biết các cháu được sinh ở đâu. Hiện các cháu này do bà Dung nuôi dưỡng.

Ngoài ra còn có cu Bin sinh năm 2008 và bé Trúc sinh năm 2014 đều là cháu ngoại bà Kiều cũng không có giấy khai sinh.

Qua nắm tình hình, trung tâm trợ giúp pháp lý đã đề ra các giải pháp để giải quyết cho gia đình bà Dung. Theo đó, đăng ký khai tử cho bà Trần Thị Kiều tại UBND xã Bình Hưng; hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay cho con bà Dung là Trần Minh Liêm, sinh năm 1991 và nhập hộ khẩu mẹ tại phường 2, quận 8.

Trung tâm sẽ soạn hộ đơn theo trình bày, xác minh của người làm chứng và đăng ký khai sinh cho các con và cháu ngoại bà Kiều (em của bà Dung) gồm 10 người nơi các cháu hiện đang sinh sống.

Ngoài ra, trong cuộc họp cùng ngày giữa Sở Tư pháp, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Bình Chánh và UBND xã Bình Hưng cũng thống nhất hướng xử lý động viên, thuyết phục bà Trần Thị Dung đồng ý để trung tâm công tác xã hội đưa các trẻ vào làng SOS để các cháu được sinh sống ổn định, học tập và được chăm lo tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.