Gia cảnh nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội

(PLO)- Nam sinh bị đánh chết não theo mẹ thuê nhà sinh sống tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Hằng ngày mẹ bán quần áo còn con trai đi học, rảnh rỗi thì phụ việc cho mẹ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở quận Long Biên, Hà Nội, hiện nam sinh NHĐ vẫn đang điều trị tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ với PLO, chị NTL, mẹ của nam sinh NHĐ cho biết, chị lấy chồng quê Thái Bình, vài năm trước anh mất do tai nạn giao thông. Hai mẹ con chị L thuê nhà tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Hằng ngày, chị L đi bán quần áo, con trai NHĐ theo mẹ, học tập tại địa phương.

Từ hôm sự việc xảy ra, bà nội và bác cháu từ Thái Bình lên viện chăm sóc cháu nội. Hôm cháu chuyển về Phú Thọ, hai người cũng về Bệnh viện đa khoa tỉnh để chăm sóc cháu trai.

Gia cảnh nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội.jpg
Chị NTL, mẹ nam sinh NHĐ chia sẻ với PV PLO. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Cô Trịnh Hoàng Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Việt Hưng, nơi nam sinh đang theo học không giấu nổi nỗi xót xa với trường hợp của em Đ. Cô Hoa cho biết, đây là sự việc đau sót, lúc biết tin, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường đã sắp xếp thời gian, đến thăm, động viên và giúp đỡ lo cho con.

"Hôm qua, 26-3, tôi cùng đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, các bạn của Đ đến đón và nhìn con trước khi về điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Phú Thọ", cô Hoa chia sẻ. Cô Hoa cũng cho biết, em Đ là học sinh chăm ngoan học giỏi, lớp 6 là học sinh giỏi, còn lớp 7 và học kỳ 1 lớp 8 đạt học lực khá...

Vụ nam sinh bị đánh chết não cho đến lúc này, theo gia đình nạn nhân, khoảng 14 giờ ngày 17-3, cháu NHĐ đi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Hai tiếng sau, mẹ cháu nhận tin về việc con trai bị đánh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Nam sinh NHĐ được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương não rất nặng nên chuyển Bệnh viện 108 để cứu chữa.

Tìm hiểu sau đó, gia đình được biết quá trình chơi chơi bóng rổ, cháu Đ có xích mích với một nam sinh lớp 6. Nam sinh này đã gọi người nhà đến đánh cháu Đ. Đ nhập viện với tình trạng xuất huyết não, hôn mê, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong.

Công an quận Long Biên đang điều tra vụ việc bạo lực nghiêm trọng với trẻ em này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.