Gia cảnh khó khăn của người xe ôm bị cướp đâm trọng thương

(PLO)- Ông lão nhỏ thó như một nhúm da bọc xương chỉ biết ú ớ giả chết khi bị hai tên ăn cướp đè đầu xuống đường.
Ông Nguyễn Văn Phước (65 tuổi, quê Trà Vinh), hành nghề xe ôm tại vòng xoay Công viên Phú Lâm, bị hai tên ăn cướp to con kẹp cổ, quật ngã vào lúc 1 giờ sáng. Ông lão nhỏ thó như một nhúm da bọc xương chỉ biết ú ớ giả chết khi bị đè đầu xuống đường, đâm bị thương.
Hai ngày trôi qua, ông vẫn chưa hết thất hồn vì gặp nạn, mất điện thoại và chiếc xe làm phương tiện kiếm sống hằng ngày. Bà Lẻ, vợ ông lão, kém chồng gần một con giáp thì luôn miệng xoa xuýt mừng vì trụ cột gia đình giữ được tánh mạng nhưng lại lo nay mai chẳng biết làm chi mà ăn.
Cướp đâm ông lão 65 tuổi chạy xe ôm
Ông Nguyễn Văn Phước còn năm năm nữa là thuộc vào hàng xưa nay hiếm, ông lụ khụ, gầy nhom và đen đủi.
Tai ông bị nghễnh ngãng, nghe câu được câu mất. Khi chúng tôi đến, ông đang bó gối ngồi thu lu trong căn phòng trọ rộng chừng 5,5 m2 ở một con hẻm rải đá dăm và xà bần trên đường An Dương Vương (phường 10, quận 6).
Căn phòng trọ chừng 5,5 m2 chật chội; xung quanh tường gạch được dán giấy báo, sát trần được giăng một chiếc chăn mỏng nhưng vẫn không lảm giảm được hơi nóng hầm hập từ mái tôn tỏa xuống, tường gạch tỏa ra. Căn phòng không cửa sổ, tối om om. 
Ông tìm áo mặc, phân trần: "Để tui kêu bà ấy về, bà ấy dịch, tôi hiểu rồi nói lại", rồi lui cui đi tìm vợ.

Ông Phước vẫn chưa quên được ký ức kinh hoàng rạng sáng khi mình bị quật ngã, bị đâm và cướp xe.

Bà Dương Thị Lẻ (55 tuổi, vợ ông, cùng quê), một phụ nữ phúc hậu, lật đật trở về dọn dẹp đồ đạc, bát đũa, phân trần: "Tui vừa mới ra ngoài, nhà nóng, thường ngày thì đi làm rồi nhưng hôm nay ở nhà chăm ổng, mới ra ngoài một chút cho thoáng". Bà vừa nói vừa với tay bật bóng điện cho nhà sáng thêm một tí.

Ông Phước chậm rãi kể: "1 giờ sáng 13-4, tui đang díp mắt vì buồn ngủ khi đang đón khách ở vòng xoay Công viên Phú Lâm (quận 6) thì thấy hai thanh niên một cao một thấp đi trên đường. Tui vẫy chúng đi xe. Một đứa kêu "chở tụi con đến đường Tên Lửa (quận Bình Tân)".
Khi đến đường số 4 và số 7 (quận Bình Tân) thì hai đứa nói mượn điện thoại gọi người nhà đưa tiền. Lúc đó đường vắng lắm. Sau đó nó trả điện thoại rồi yêu cầu tui chạy tiếp đến đường số 1.
Chúng nói tui chở vào một ngõ cụt, tại đây một đứa dùng tay kẹp và gí dao vào cổ tui. Sau đó nó quật tui xuống đường, một đứa đè đầu, một đứa thì đâm. Tui giả chết nên nó không đâm nữa rồi lấy xe đi, điện thoại tui nó cũng lấy nốt".

Hai vợ chồng ông Phước gá nghĩa với nhau chừng 10 năm nay, bà đi làm thuê, ông chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.

Ông Phước kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, báo công an.

Lá vàng nương tựa vào nhau
Ông Phước mân mê vạt áo rồi cho biết mình với bà Lẻ là rổ rá cạp lại. Hơn chục năm trước, ông Phước từ Trà Vinh lên Sài Gòn đạp xích xô kiếm cơm. Vợ mất được một thời gian thì: "Bà Lẻ được người ta mối cho tui. Bụng tui cứ nghĩ sẽ chẳng gá nghĩa với ai nữa nhưng thấy thương bà ấy nên sắm mấy mâm cơm, mời anh em thân thiết tới thông báo đôi lời; uống chén rượu nhạt rồi về ở chung".
Bà Lẻ thì kể mình vẫn nhớ như in vì ngày đó ông lão chính là người đã giang tay ra với bà. "Tui chồng mất sớm, tui lại bị bệnh. Hằng ngày tui đi bán bán vé số rồi phụ bán cơm, rửa bát, trông trẻ... ba cọc ba đồng đều đổ cả vào thuốc men. Cảm ở lòng người đồng hương và cùng cảnh nên ổng thương tui, kiếm chỗ ở, kiếm việc cho tui".

Bà Lẻ mấy ngày nay đã phải bỏ công việc để ở nhà chăm sóc, thuốc men cho ông lão.

Xe mất, ông Phước bị thương; hai vợ chồng như người mất hồn trong căn nhà trọ. Bà Lẻ đành phải bỏ dở công việc làm mướn vốn khó lắm mới xin được ở một công ty để ở nhà chăm sóc chồng.

Những người hàng xóm tốt bụng hay chuyện đều tới hỏi han, người thì cho thức ăn, người cho bịch sữa. Nhưng hai vợ chồng ông lão không ăn hết một bơ gạo một ngày ấy cứ đau đáu nhìn nhau nén tiếng thở dài khi nhắc đến chiếc xe bị kẻ cướp mang đi. "Chiếc xe là nồi cơm nuôi sống hai vợ chồng, xe mất thì như cái chân bị cụt, chẳng thể làm được gì" - bà Lẻ nói.

Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét hai thanh niên chưa rõ lai lịch về hành vi giết người, cướp tài sản, xảy ra vào rạng sáng 13-4 tại phường An Lạc A. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phước (65 tuổi, ngụ quận 6) bị đâm hai nhát dao vào ngực và hông và bị cướp mất điện thoại, xe máy

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.