Đường dây tổ chức cho trẻ chặn ôtô xin tiền

Liên quan đến thực trạng nhiều trẻ em chặn đầu ô tô xin tiền trên QL1A đoạn đi qua thị trấn Cai Lậy (Tiền Giang), cơ quan chức năng khẳng định là ‘có đường dây tổ chức’.

Trung tuần tháng 5, PV VietNamNet tiếp tục trở lại ngã 4 thị trấn Cai Lậy và ghi nhận vẫn còn tình trạng trẻ em ngang nhiên chặn đầu ô tô để xin tiền tài xế.

Những hình ảnh phản cảm này đã được VietNamNet phản ánh vào đầu năm 2013. Và chủ tịch UBND huyện Cai Lậy – ông Hà Thanh Hữu hứa là ‘sẽ xử lý dứt điểm’.

Đường dây tổ chức cho trẻ chặn ôtô xin tiền ảnh 1

Đứa lớn bế đứa nhỏ ngủ ngon lành đứng ăn xin giữa dòng người tấp nập

Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Người dân địa phương 2 bên đường QL1A ở đoạn thị trấn Cái Lậy không còn lạ lẫm gì về những đứa trẻ ngày ngày xin tiền tại đây.  

Trao đổi với PV, bà Trần Kim Mai – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, những đứa trẻ ăn xin này đều là người Campuchia.

“Khi đưa các trẻ em về bên kia biên giới được một thời gian các cháu lại tiếp tục qua. Chúng tôi đã xin ý kiến là tạm thời giao cho Sở LĐTB&XH, chỉ đạo các huyện nếu phát hiện thì tổ chức đưa trẻ em về trại xã hội – bà Mai nói.

Đường dây tổ chức cho trẻ chặn ôtô xin tiền ảnh 2

Chặn đầu ô tô xin tiền trên QL1A.

Bà Mai còn khẳng định, có một đường dây đứng đằng sau sử dụng lực lượng xin ăn. Tỉnh đang giao cho công an theo dõi và phải tìm ra đường dây này, xem chủ mưu là ai.

Cũng theo bà Phó chủ tịch tỉnh, lúc ‘anh em đi ra kiểm tra’ thì những đứa trẻ này đều bỏ trốn hết. Có lúc, phải rượt đuổi xuống cả dưới chân cầu mới bắt được.  

“Khó lắm. Các cháu nói tiếng Campuchia nên mình không có biết. Mình không thể có người để dịch hoài được. Chúng tôi đang giao cho anh em công an kiểm tra mà chưa phá được vụ nào” – bà Mai thành thật. 

Trong khi đó, số liệu từ UBND tỉnh Tiền Giang cho thấy, trong mấy tháng qua, tỉnh này đã đưa 70 lượt người ăn xin trên địa bàn về bên kia biên giới Campuchia. 

Tỉnh Tiền Giang đã tổ chức gom rất nhiều lần, nhưng hết nhóm này rồi đến nhóm khác đã quay lại.

Theo Quốc Huy (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.