Dừng tham quan tượng 12 con giáp ở Hải Phòng

(PLO)- Ý kiến của ngành chức năng thành phố Hải Phòng là đóng cửa, chờ ý kiến của Hội đồng thẩm định nghệ thuật về bộ tượng này.

Trong hơn 1 tuần nay, việc khu du lịch Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng trưng bày bộ tượng 12 con giáp gây dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, bộ tượng đã gây phản cảm, nhưng cũng không ít ý kiến khẳng định đây là một ý tưởng sáng tác lạ.

Tuy nhiên đến nay, ý kiến của ngành chức năng thành phố Hải Phòng là đóng cửa, chờ ý kiến của Hội đồng thẩm định nghệ thuật về bộ tượng này.

Trước áp lực của dư luận với những bình phẩm, bài viết trái chiều về bộ tượng 12 con giáp được đặt tại Khu du lịch Hòn Dấu (Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), Công ty CP Du lịch Quốc tế Hòn Dấu đã mặc quần, váy, thậm chí đeo lá cây và chùm nho để che lại những bộ phận nhạy cảm trên bức tượng. Tuy nhiên, động thái này tiếp tục nhận thêm nhiều chỉ trích từ phía dư luận.

Tượng con giáp tượng trưng cho tuổi Mùi.

Trước nhiều ý kiến trái chiều, ông Hoàng Thiềng, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu cho biết, bộ tượng rất bình thường, từ năm 2007 công ty đã xin phép Sở Văn hóa - Thể thao TP Hải Phòng mở một trại điêu khắc quốc tế tại Hòn Dấu.

“Ở trại điêu khắc, các nhà điêu khắc nổi tiếng cùng với các nhà tổ chức đã tự đi mời các nhà điêu khắc trên thế giới. Sau đó, toàn bộ những sản phẩm sáng tác ra được tặng lại Hòn Dấu. Công ty phân bố ra các địa điểm trải dài theo dự án. Năm 2013, công ty đưa 12 con giáp từ các vườn lên vị trí hiện nay”, ông Thiềng cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, Đoàn công tác Liên ngành của TP Hải Phòng đã có buổi làm việc với Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu. Theo đó, sẽ đề nghị trưng cầu ý kiến Hội đồng nghệ thuật thành phố về 12 bức tượng con giáp “khỏa thân”. Trong thời gian chờ kết luận của hội đồng, đề nghị doanh nghiệp tạm thời đưa 12 bức tượng con giáp vào khu vực không tổ chức cho du khách tham quan.

Ông Ngô Ngọc Tấn, Trưởng phòng nghiệp vụ - Sở Du lịch Hải Phòng cho hay, Sở Du lịch đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định rõ ràng những tượng này mới được trưng bày.

“Quan điểm của Sở, nếu như đã có luồng dư luận trái chiều và phần lớn nghĩ rằng tượng phản cảm, trước mắt phải đóng lại những khu đó, sau đó phải có các cơ quan chuyên môn thẩm định. Nếu đấy là tác phẩm nghệ thuật sẽ như thế nào, nếu phi nghệ thuật sẽ phải xử lý ra sao”, ông Tấn nêu rõ.

Tuy nhiên, khi chưa có kết luận rõ ràng, doanh nghiệp sở hữu bộ tượng 12 con giáp đã cắm biển không cho người dưới 18 tuổi vào khu tham quan tượng.

Theo Thanh Hưng (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.