Đua tốc độ, xe khách lao vào nhà dân giữa đêm

Chạy đua tốc độ nhanh nhằm tăng chuyến, lại bị mất ngủ, tài xế xe khách đã điều khiển xe “đối đầu” với 1 xe ô tô ngược chiều, sau đó tiếp tục đâm vào cổng nhà nhà dân bên đường dẫn tới tử vong.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra lúc 4h30 sáng nay, ngày 27-02-2010 ở Bố Trạch-Quảng Bình.

Anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971 ở thôn 8, xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) nhà ngay bên đường QL1A kể lại: Khoảng 4h30’ ngày 27/02/2008, trong khi gia đình anh đang “ngon giấc” thì nghe tiếng “rầm” thật lớn ở trước cổng nhà mình, kèm theo đó là những tiếng động “loảng xoảng” phát ra do các thanh sắt kim loại va vào nhau. Hốt hoảng mở cửa ra xem, anh Tuyến bàng hoàng khi thấy đầu một chiếc xe khách đang nằm “lọt thỏm” vào cổng nhà mình, còn chiếc cửa sắt (loại phi 40, cao 4m, rộng 60) cũng bị gãy sập và mái chắn bị bung ra.

Phát hiện tài xế đang bị mắc kẹt bên trong xe, anh Tuyến đã cùng người dân xung quanh dùng các thanh sắt lớn để cạy bung đầu xe đã bị bẹp dúm, đưa tài xế đi cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Văn Phách (SN 1969, ở huyện Tiên Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) trong lúc điều khiển xe mang BKS 93H-3876 chạy theo hướng Nam-Bắc (trên xe có 5 hành khách), khi đến KM 639+900 QL1A địa phận thôn 8, xã Đồng Trạch, Bố Trạch, có thể do ngủ gật và chạy với tốc độ nhanh nên lấn đường và “đấu đầu” với ô tô tải mang BKS 73L-9215 do anh Mai Xuân Thông (ở Lệ Thủy, Quảng Bình) chạy hướng Bắc-Nam.

Sau khi tông vào xe ô tô tải, chiếc xe khách tiếp tục mất lái và tông vào cửa nhà anh Nguyễn Văn Tuyến ở phía bên kia đường. Chiếc xe này chỉ dừng lại sau khi gặp phải “chướng ngại vật” là tường nhà và những chiếc thùng phuy lớn ngăn cản.

Sau tai nạn, mặc dù đã được người dân địa phương kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng do đa chấn thương quá nặng, tài xế Nguyễn Văn Phách đã tử vong tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tài xế xe tải và 3 hành khách trên xe 93H-3876 (trong đó có 2 em nhỏ khoảng 5 tuổi) bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trên.

Đầu của hai xe ô tô cũng bị biến dạng và gãy nát sau khi đâm vào nhau. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng của huyện Bố Trạch tiếp tục giải quyết.


Theo Phong Nha (VTC)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.