Đưa thi thể 12 người Việt bị tai nạn ở Thái Lan về quê nhà

(PLO) - Chiều 18-6, 11 trong số 12 thi thể nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đông Bắc Thái Lan hôm 2-6 đã được đưa về đến quê nhà.

11 nạn nhân này được đưa về bằng đường bộ, đi qua Lào rồi qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), đưa về hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh, theo nguyện vọng của người thân. Riêng linh cữu của linh mục Vũ Văn Hanh được đưa xuống thủ đô Băngkok (Thái Lan) và sẽ theo đường hàng không, chuyển về Đồng Nai qua sân bay Tân Sân Nhất (TP HCM) vào ngày 19-6.

Ông Đặng Đình Tâm - Chủ tịch HĐND xã Quang Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: “Lúc 14g chiều 18-6, chiếc xe chở quan tài anh Hoàng Văn Thiên và chị Trần Thị Yên (21 tuổi, cùng quê Quang Lộc) về đến xã Quang Lộc thì người thân, người dân vỡ òa trong tiếng khóc. Anh Thiên và chị Yên tuổi đời còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình.

Chị Yên theo mẹ là Trần Thị Hoan và người em sang Thái Lan làm thuê, giúp việc cho một quán ăn hai năm nay. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Hoan cùng hai con sang Lào rồi quan Thái bằng đường du lịch, làm thuê kiếm sống. Còn ông Trần Văn Bình (chồng bà Hoan) ở nhà làm hai sào ruộng nước và trông coi nhà cửa.

Ngày mai (19-6), chính quyền địa phương và gia đình sẽ làm lễ an táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Người thân đang chăm sóc, động viên anh Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Như đã đưa tin, sáng 2-6, một tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum (vùng Đông Bắc Thái Lan). Xe khách chở 15 công nhân Việt Nam đi sai làn đường đã đâm trực diện vào một xe tải chở đầy sắn. Vụ tai nạn làm 12 người Việt Nam (quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai) và một tài xế Thái Lan chết tại chỗ, 3 người Việt bị thương nặng. Thời gian qua, do xác 11 nạn nhân bị cháy, biến dạng nên phải chờ cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan xác định ADN.  Trong số 3 người bị thương, anh Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã được đưa về cấp cứu tại BV 115 Nghệ An (TP Vinh), hai người còn lại đang cấp cứu, điều trị tại Thái Lan.

Được biết, ngày 17-6, trước khi đưa thi thể nạn nhân về quê, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) đã trao giấy chứng tử cho thân nhân các nạn nhân và trao số tiền hơn 210.000 baht (tương đương 150 triệu đồng) cho gia đình các nạn nhân bị chết và bị thương. Đây là số tiền Hội Việt Kiều và doanh nghiệp Việt Kiều một số tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan quyên góp nhằm chia sẻ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Hầu hết các nạn nhân trên đều sang Thái Lan bằng đường bộ và ở lại làm thuê bằng nhiều nghề. Trên địa bàn xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn Nghệ An) và huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hiện đang có hơn 2.000 người sang Thái Lan theo đường du lịch hoặc thăm bà con, anh em rồi ở lại lao động.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.