Đưa 15 người trốn trong thùng xe đông lạnh về Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An

(PLO)- Bình Thuận khẳng định, việc đưa những người dân này về quê là nhân đạo chứ không phải tạo ra tiền lệ và sẽ xử lý nghiêm đối với những người cố tình “thông chốt” về quê không an toàn, vi phạm quy định phòng dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-9, xe khách 41 chỗ 86B-01223 của nhà xe Minh Nghĩa (Bình Thuận) đã xuất phát, đưa 15 người từ cơ sở cách ly số 5, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân về quê ở Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đây là 15 người trong đó có phụ nữ và trẻ em đã bị nhét trong thùng xe đông lạnh chở từ Long Khánh (Đồng Nai) “thông chốt” qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì CSGT phát hiện.

Ngày 12-9, sau khi được giải cứu khỏi thùng xe đông lạnh, 15 người đã được UBND tỉnh bố trí ăn, ở miễn phí tại cơ sở cách ly số 5 Hàm Tân. Sau khi được test nhanh đều âm tính với SARS-CoV-2 họ đã được đưa lên xe do UBND tỉnh Bình Thuận đài thọ đưa về quê. Toàn bộ chi phí, ăn uống dọc đường cũng do tỉnh Bình Thuận đài thọ.

Như đã đưa, lúc 22g ngày 12-9, Tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân (16/1) tuần tra trên QL1A phát hiện xe đông lạnh 51D-38214 do Lê Văn Tuấn điều khiển đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, Hàm Tân, có dấu hiệu nghi vấn.

CSGT yêu cầu tài xế mở khóa thùng xe đông lạnh và tất cả đều sững sờ khi trong thùng xe có đến 15 người trong đó có 1 trẻ em.

Lúc đó, một số người trong thùng xe vã mồ hơi, có dấu hiệu khó thở, CSGT yêu cầu lái xe đông lạnh mở cửa hông và áp giải tất cả về Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận (Tân Đức, Hàm Tân).

Tài xế Lê Văn Tuấn khai đón 15 người trên từ một xe khách chở từ Bến xe Long Khánh (Đồng Nai) qua Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng/người.

Từ lời khai này, Trạm CSGT Hàm Tân lập tức triển khai truy tìm và tạm giữ 2 xe 7 chỗ 61A-31027 và 75A-17078.

Hai lái xe này thừa nhận cả 2 xe 7 chỗ chở 15 người từ Đồng Nai về Huế và Quảng Trị. Khi đến Long Khánh, cả 2 đã móc nối thuê lái xe đông lạnh chở từ Long Khánh "thông chốt" qua Bình Thuận để tiếp tục đón số người trên tiếp tục đưa về quê...

Theo qui định các xe liên quan vụ chở người "thông chốt” buộc phải quay đầu về nơi xuất phát (TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương).

Theo ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, việc tìm mọi cách để trốn về quê là không an toàn, vi phạm quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì những trường hợp này đã quá khó khăn, tha thiết được về quê nên đã bất chấp nguy hiểm chui vào thùng xe đông lạnh để về quê. Ngoài ra những người này đều đã trả phòng trọ, trong đó có nhiều phụ nữ và có cả trẻ em, nếu buộc quay về thì họ sẽ chồng chất thêm khó khăn.

Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng và UBND huyện Hàm Tân bố trí chỗ ăn nghỉ trong khu cách ly tập trung và có văn bản trao đổi, đề nghị với các tỉnh có công dân để phối hợp đưa người dân về quê. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành điều tra, xử lý nghiêm khắc hành vi vận chuyển người trái phép của các tài xế trong vụ việc lần này.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định việc đưa những người này về quê là nhân đạo, có lý có tình chứ không phải tạo ra tiền lệ và sẽ xử lý nghiêm kể cả xử lý hình sự đối với những ai cố tình “thông chốt” về quê không an toàn, vi phạm quy định phòng dịch bằng bất cứ hình thức nào.

Được biết, toàn bộ 15 công dân trên đã rất vui mừng khi được tỉnh Bình Thuận đối xử quá tốt và đều cam kết khi về đến quê sẽ chấp hành cách ly y tế theo qui định. Dưới đây là chùm ảnh sáng nay của 15 công dân nói trên từ cơ sở cách ly lên xe về quê:

Đưa 15 người trốn trong thùng xe đông lạnh về Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An ảnh 7

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.