Du khách tố bị 'chặt' 900.000 đồng/thùng bia khi du lịch Sông Cầu

(PLO)- Du khách tố bị "chặt" 900.000 đồng/thùng bia và nhiều khoản phụ thu “trên trời dưới đất” khi đến du lịch ở Sông Cầu, Đắk Lắk. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xác nhận Công an phường này đã làm việc với các bên liên quan bài viết khách tố chủ khách sạn tại Sông Cầu thu quá nhiều chi phí vô lý dịp nghỉ lễ 30-4.

Trước đó, một du khách đăng trên mạng xã hội nội dung: Một trải nghiệm cực kỳ tệ khi đến Sông Cầu- Phú Yên.

du khách.jpg
Bài viết của du khách trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nội dung bài viết cho rằng dịch vụ khách sạn ở Sông Cầu không ổn vì phòng vệ sinh hôi, không sạch…trong khi phí phụ thu tăng gấp đôi cùng nhiều khoản phụ thu “trên trời dưới đất”.

Theo phản ánh của bài đăng, khách tự mua đồ đến nấu nướng, dọn dẹp, bị phụ thu 5 triệu đồng. Tiền bia tính giá 900.000 đồng/thùng; lò than tính giá 100.000 đồng/lần thuê.

Bài đăng chốt bằng câu: “Đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm tệ như vậy!”.

Kèm theo thông tin phản ánh, du khách đăng hình ảnh một hóa đơn bán lẻ ghi tay, thể hiện nhiều khoản chi phí như phí phục vụ ăn tối ngày 29-4 là 1.800.000 đồng; phí phục vụ ăn sáng ngày 30-4 là 900.000 đồng; phí phục vụ ăn tối ngày 30-4 là 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hóa đơn còn liệt kê các khoản như hai lò than 200.000 đồng, hai thùng bia Heineken 1,8 triệu đồng (tương đương 900.000 đồng/thùng). Tổng cộng khách phải thanh toán gần 11 triệu đồng.

Bài đăng còn cho rằng khách sạn thu phí cao đối với khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào, đồng thời áp dụng nhiều khoản phụ thu liên quan đến dọn dẹp, phục vụ.

Theo lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, chính quyền địa phương phối hợp Công an phường Sông Cầu làm việc với hai bên. Tại buổi làm việc, chủ khách sạn đã hoàn trả cho khách 2,5 triệu đồng. Công an đã lập biên bản để có cơ sở xử lý vụ việc, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, tăng giá, làm mất hình ảnh du lịch địa phương.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, qua nắm bắt sơ bộ, chủ khách sạn có thỏa thuận giá dịch vụ trước với khách. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra cụ thể các nội dung, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm để chấn chỉnh, không để ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch của địa phương.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ từng nội dung phản ánh của du khách. Nếu khách sạn sai, có lạm thu, tăng giá thì sẽ xử lý theo quy định”- lãnh đạo UBND phường Sông Cầu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.