Đồng Tháp: Cụ ông 74 tuổi bị ong đốt hơn 100 vết

(PLO)- Cụ ông 74 tuổi ở Đồng Tháp bị đàn ong lạ đốt hơn 100 vết, nhập viện trong tình trạng khó thở, đau nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa cấp cứu một trường hợp bị ong đốt hơn 100 vết.

Bệnh nhân là ông C (74 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây) được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu vào sáng cùng ngày.

Theo gia đình, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông C đi ra vườn thì bị 1 đàn ong lạ tấn công, đốt vào vùng đầu, cổ, ngực và bụng. Thời điểm xảy ra sự việc, ông ở nhà 1 mình và có tiền sử tai biến mạch máu não với di chứng yếu nửa người phải nên không thể chạy thoát. Ông phải kêu cứu lớn và được hàng xóm hỗ trợ trước khi người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng mệt, khó thở và đau nhiều.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, ê kíp đã xử trí theo phác đồ phản vệ, cho thở oxy, giảm đau và tiến hành lấy hơn 100 kim ong còn cắm trên cơ thể bệnh nhân.

Sau khoảng 2 giờ cấp cứu và theo dõi, tình trạng ông C đã ổn định. Các vùng bị ong đốt xuất hiện nhiều vết bầm. Gia đình sau đó cho biết thông tin đau lòng là ông C đã không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.