Dòng nước suối từ hốc đá chảy mãi không ngừng giúp buôn làng 'giải khát'

(PLO)- Dòng nước suối từ một hốc đá tại xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk liên tục tuôn chảy, cấp nước uống cho hàng trăm hộ dân ở buôn làng xung quanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, bà H’Loan Uông, Chủ tịch UBND xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, mỗi ngày có hàng chục thậm chí cả trăm người dân trên địa bàn xã ra suối Teng Leng, thuộc buôn Biếp, xã Yang Tao để lấy nước.

Video: Dòng nước suối từ hốc đá chảy mãi không ngừng giúp buôn làng 'giải khát'.
dòng nước suối
Một người dân lấy nước suối về uống. Ảnh: T.T

“Sáng sớm hoặc tối, khi dừng công việc đồng áng, bà con sẽ tập trung về suối để lấy nước. Lúc cao điểm, người dân tập trung đông, có người còn đánh cả xe công nông đến để lấy được nhiều nước”, bà H’Loan nói.

Theo ghi nhận của PLO, dưới dãy núi Chư Yang Sin hùng vĩ, có một hốc đá to tuôn ra dòng nước mát lạnh.

Hằng ngày, nơi đây có rất nhiều người dân tại buôn Biếp, buôn Năm Pá, buôn Dơng Guôn mang theo can nhựa, bình nước lọc cũ…để lấy nước suối.

buôn làng 5.jpg
Một phụ nữ cùng con trai đang lấy nước suối. Ảnh: T.T

Ông Do Nari (66 tuổi, ngụ buôn Năm Pá), cho biết mỗi ngày ông lấy khoảng 30 lít nước để về uống.

Theo ông Do Nari, khu vực ông ở khó đào giếng. Lý do, tầng đất phía dưới nhiều cát, giếng thường bị sập hoặc nhiễm phèn, có mùi hôi.

“Chúng tôi thường ra suối Teng Leng lấy nước. Bởi lẽ, nước ở đây thơm, mát và sạch hơn nước giếng”, ông Do Nari nói.

Bà Hin Long Ding (60 tuổi, ngụ buôn Biếp) là gia đình sinh sống gần suối Teng Leng. Theo lời bà, mỗi ngày có cả trăm người dân các buôn về suối lấy nước. Lúc cao điểm, người dân đi đông nên phải chờ tới lượt. Đặc biệt, hiện đang là mùa khô, nhiều người còn tranh thủ đi lấy nước ban đêm.

buôn làng 2.jpg
Một cháu trai tranh thủ buổi trưa ra suối lấy nước về cho gia đình. Ảnh: T.T

Còn ông Y Niên Cil (45 tuổi, ngụ buôn Biếp), cho hay ông đã ròng rã 20 năm ra suối lấy nước uống.

Theo ông Y Niên, nước suối Teng Leng không bao giờ cạn. “Dù nắng hạn đến mấy, dòng nước từ hốc đá cứ chảy mãi không ngừng”, ông Y Niên trao đổi.

Bà H’Loan Uông, Chủ tịch UBND xã Yang Tao, xác nhận hiện một số buôn làng trên địa bàn xã chưa có nước sạch tập trung. Trong khi đó, nguồn nước giếng của bà con bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, bà con thường ra suối lấy nước về uống.

Cũng lời bà H’Loan, trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đề nghị dẫn nước suối về thẳng khu dân cư để cấp nước sạch cho bà con. Tuy nhiên, việc này không khả quan vì chi phí lớn, áp lực nước ở dòng suối không đủ mạnh để về đến khu dân cư.

buôn làng 3.jpg
Người dân cho biết, nước suối Teng Leng thơm, mát hơn cả nước lọc được bán ở tiệm tạp hóa. Ảnh: T.T

Chủ tịch UBND xã Yang Tao nói thêm: "Hiện địa phương đã đề xuất xây dựng khu nước sạch tập trung tại trung tâm ba buôn gồm: Buôn Năm Pá, buôn Biếp và buôn Dơng Guôn nhằm phục vụ nhu cầu của bà con."

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.