“Đón sinh nhật cùng đồng đội con rất vui, ba mẹ đừng lo nhé!“

(PLO)- Các chiến sĩ trẻ đã có một đêm sinh nhật vui vẻ, ý nghĩa, thắm tình đồng đội trong những ngày đầu nhập ngũ.  

Mới hơn 7 giờ tối nhưng không khí tại Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân đã hết sức rộn ràng. Người dán bảng chữ, người trang trí sân khấu, các cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho đêm Sinh nhật đồng đội.

Các chiến sĩ trẻ hào hứng cắt bánh sinh nhật trong những tiếng hò reo, chúc mừng của đồng đội. Ảnh: T.AN

Đại úy Lê Văn Sang, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 355, cho biết chiến sĩ mới vào quân đội, môi trường sống thay đổi nên cũng phát sinh những tư tưởng, tình cảm.

Vì vậy, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật chung cho các chiến sĩ trẻ có ngày sinh trong tháng 3 như là món quà tinh thần để động viên, giúp các tân binh vơi đi nỗi nhớ nhà và quen với môi trường quân ngũ.

“Chiến sĩ mới khi nhập ngũ nhìn chung rất là phấn khởi, hưng phấn và chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Trong tháng 4, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi viết thư tay với chủ đề tâm tình người chiến sĩ để động viên các chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba tháng tân binh”- Đại úy Sang cho hay.

Đây sẽ là những kỷ niệm không thể quên đối với các chiến sĩ trẻ. Ảnh: T.AN

Đón nhận món quà nhỏ từ đồng đội nhân dịp bước sang tuổi 20, chiến sĩ Doãn Minh Trí (Tiểu đội 50, Đại đội 4, quê Hà Tĩnh) nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Minh Trí cho biết đây là lần đầu mình được đón sinh nhật với nhiều người như vậy. Đón nhận những lời chúc của đồng đội, cùng đồng đội hát vang những bài hát yêu thích, Trí cảm thấy rất hạnh phúc.

"Tuy ở xa nhưng tôi tin là ba mẹ, gia đình vẫn luôn dõi theo. Con yêu ba mẹ! Con hứa sẽ cố gắng rèn luyện để hoàn thành tốt nghĩa vụ với Tổ quốc và trưởng thành hơn khi trở về nhà”- Minh Trí nhắn nhủ.

Một chiến sĩ chia sẻ niềm vui khi được đón sinh nhật cùng với rất nhiều đồng đội. Ảnh: T.AN

Chung tâm trạng, chiến sĩ Nguyễn Thành Trung (Tiểu đội 50, Đại đội 4) chia sẻ, hồi mới nhập ngũ thì còn hơi bỡ ngỡ với môi trường quân đội. Được sự giúp đỡ của đồng đội, Trung đã dần bắt nhịp để quen với nề nếp nơi đây. 

Sau 1 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ Tiểu đoàn 355 đã dần quen với nề nếp quân đội và luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.AN

“Ở ngoài khi học hành, làm việc thì mình có thể làm một mình nhưng vào đây thì khác, mọi người cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng huấn luyện, lúc nào cũng sát cánh với nhau. Khi có đồng đội bên cạnh, tôi cảm thấy tự tin hơn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”- Thành Trung cho hay. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.