Chuyên đề Bình đẳng giới do Sở LĐ-TB&XH phối hợp thực hiện

Đòi bình đẳng, phụ nữ được… cực gấp đôi

(PL)- Nhiều người đàn ông Việt Nam nói: “Chúng tôi có định kiến gì với vợ của mình đâu!”. Nhưng vấn đề là họ muốn vợ của họ vừa là người xuất sắc ở cơ quan, vừa là người mẹ đảm đang trong gia đình.

Trong tình hình hiện nay, do yêu cầu công việc, nhiều phụ nữ phải đầu tư nhiều thời gian mới nâng cao được chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng họ vẫn không được chia sẻ mà phải gồng mình lên để làm “phụ nữ hai giỏi”: Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Như vậy, họ gánh gấp đôi trách nhiệm, cực nhọc gấp đôi.

Xét tương quan thời gian lao động trong một ngày giữa phụ nữ và nam giới cho thấy hiện nay phụ nữ vẫn đang đóng vai trò “phái mạnh” vì họ làm việc nhiều hơn và lâu hơn mỗi ngày. Do vậy, phụ nữ ít có thời gian để học tập, nghỉ ngơi, giải trí và tham gia hoạt động xã hội so với nam giới. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ giỏi giang, được học hành tử tế nhưng đã nhường bước phấn đấu cho chồng, chọn lui về chăm sóc gia đình. Họ đành chọn tụt hậu, phấn đấu có chừng mực, chỉ ở mức độ hoàn thành công việc. Đó cũng là nguyên nhân tụt hậu của giới nữ trong giáo dục, nghiên cứu và cả trong lãnh đạo, quản lý. Không phải ai cũng đủ sức khỏe và sức bền để chịu cực gấp đôi trong một thời gian dài.

Nhiều phụ nữ chia sẻ sôi nổi tại hội thảo khoa học về bình đẳng giới.

Tôi biết tại không ít cơ quan, đơn vị, nhiều phụ nữ giỏi giang được đề bạt nhưng lại bị… gạt đi. Do nhiều người, cả nam giới và nữ giới, vẫn cho rằng đàn ông mới nên làm lãnh đạo, phụ nữ chỉ nên làm… vừa vừa để còn có thời gian dành cho gia đình. Nhiều doanh nghiệp cũng hạn chế nhận phụ nữ vào làm việc vì ngại chế độ thai sản, sắp xếp giờ cho các bà mẹ cho con bú. Họ vẫn mặc định rằng phụ nữ chỉ nên dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình.

Đáng nói là trong khi truyền thông và xã hội không ngừng vận động cho bình đẳng giới thì hiện nay nhiều người lại có tư tưởng đưa phụ nữ quay về với “truyền thống gia đình”, cho rằng tổ chức gia đình kiểu truyền thống là phù hợp và tốt đẹp. Ngay cả trên báo chí, truyền thông, phụ nữ vẫn hay bị gán cho thiên chức chăm sóc gia đình, xem đó là việc riêng của phụ nữ. Phụ nữ vẫn hay bị đổ lỗi nếu gia đình có trục trặc, bất hòa.

Đúng như Bác Hồ đã từng nói: “Trọng trai, khinh gái là thói quen mấy ngàn năm để lại, nó ăn sâu trong nếp nghĩ, việc làm của người dân. Giải phóng phụ nữ đó là cuộc cách mạng to và khó”.

NGUYỄN THỊ THU HẰNG, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận 10, TP.HCM, chia sẻ ý kiến tại Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy truyền thông bình đẳng giới” do Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.