Độc đáo và ấn tượng những clip về du lịch Bình Thuận

(PLO)- Sau hơn hai tháng Ban Tổ chức đã nhận được 48 video clip của 17 nhóm tác giả, 22 cá nhân đến từ 30 đơn vị, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành gởi tham gia clip quảng bá du lịch Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Sở TT&TT Bình Thuận đã tổng kết, trao giải cuộc thi Video clip quảng bá du lịch Bình Thuận năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận

Theo ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng Ban tổ chức, Bình Thuận là tỉnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho 192km bờ biển cùng với nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan thơ mộng, môi trường trong lành.

binh-thuan.png
Ảnh cắt từ clip một tác phẩm tham gia dự thi quảng bá du lịch Bình Thuận.

Cùng với đó là các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc. Bình Thuận sau hơn 30 năm tái lập tỉnh đã dần “thay da, đổi thịt” đang nỗ lực vươn mình cùng với sự phát triển chung của đất nước; sau đại dịch COVID – 19, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, ngành du lịch cũng trở lại mạnh mẽ, góp phần lớn vào nền kinh tế của tỉnh.

“Qua mỗi góc nhìn, Bình Thuận sẽ hiện hữu trong tâm trí mỗi người theo mỗi cách khác nhau. Để tăng cường quảng bá du lịch Bình Thuận, không gì đáng tin cậy hơn bằng những thước phim, video clip do chính những du khách trải nghiệm tại Bình Thuận, những người yêu quý cảnh đẹp, văn hóa, con người Bình Thuận ghi lại, từ đó đưa hình ảnh, văn hóa, cảnh đẹp của tỉnh nhà đến với du khách”, ông Võ Thành Công chia sẻ.

Sau hơn hai tháng Ban Tổ chức đã nhận được 48 video clip của 17 nhóm tác giả, 22 cá nhân đến từ 30 đơn vị tham gia. Cuộc thi đã thu hút được nhiều tác giả từ TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Trị,… đã phần nào thể hiện được sức hút của Cuộc thi và vẻ đẹp của tỉnh Bình Thuận.

binh-thuan1.jpg
Ảnh cắt từ clip đoạt giải Nhất "Bình Thuận trong tim tôi".

Trong số các tác phẩm gởi dự thi có khá nhiều clip sử dụng song ngữ (bình luận tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh, hoặc bình luận tiếng Anh và phụ đề tiếng Việt. Bên cạnh đó, khá nhiều clip sử dụng các hiệu ứng về âm thanh, hình ảnh, kỹ thuật quay… một cách chuyên nghiệp; đồng thời kịch bản clip được xây dựng chặt chẽ.

Ban Giám khảo đã chọn ra 11 giải thưởng (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích); trong đó tác phẩm “Bình Thuận trong tim tôi” của nhóm tác giả Công ty TNHH PREECO đã đạt giải nhất; 2 giải nhì thuộc về tác phẩm “Phú Quý – Hòn đảo giàu sang” (tác giả Châu Đức Chính) và “Bình Thuận Discovery” (tác giả Nguyễn Ngọc Song).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.