Độc đáo: 'Phiên chợ' lấy lá cây thay tiền ở TP.HCM

(PLO)- Xuất phát từ tinh thần trao đổi yêu thương, phiên chợ lá thay tiền đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM đã thu hút hàng ngàn người dân tham gia. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều 18-2, tại quận 5, TP.HCM, Hội thánh Cao Đài TP đã tổ chức phiên chợ lá thay tiền thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Đây là phiên chợ đặc biệt không dùng tiền mặt, chỉ có chiếc lá trao đi, món hàng trao lại. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Chiều 18-2, tại quận 5, TP.HCM, Hội thánh Cao Đài TP đã tổ chức phiên chợ lá thay tiền thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Đây là phiên chợ đặc biệt không dùng tiền mặt, chỉ có chiếc lá trao đi, món hàng trao lại. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Mỗi người dân khi đến tham gia sẽ được phát 7 - 10 lá bồ đề, mỗi lá tương ứng với mỗi món đồ được trao đổi. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG
Mỗi người dân khi đến tham gia sẽ được phát 7 - 10 lá bồ đề, mỗi lá tương ứng với mỗi món đồ được trao đổi. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG
Phiên chợ có khoảng 70 gian hàng với gần 20.000 phần nhu yếu phẩm gồm: gạo, nước tương, mì,… Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phiên chợ có khoảng 70 gian hàng với gần 20.000 phần nhu yếu phẩm gồm: gạo, nước tương, mì,… Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Bạn Nguyễn Võ Chí Thành (quận 4, TP.HCM) cho biết dù quê ở tỉnh Tây Ninh, nơi tổ chức phiên chợ lá hằng năm nhưng đây là lần đầu tiên bạn trải nghiệm phiên chợ lấy lá cây làm tiền.“Nay đi rồi thì mới thấy đông đúc và vui lắm, mọi người hưởng ứng và ủng hộ rất nhiều. Mình nghĩ việc đổi lá thành tiền cũng là hành động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn”- Chí Thành nói. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Bạn Nguyễn Võ Chí Thành (quận 4, TP.HCM) cho biết dù quê ở tỉnh Tây Ninh, nơi tổ chức phiên chợ lá hằng năm nhưng đây là lần đầu tiên bạn trải nghiệm phiên chợ lấy lá cây làm tiền.“Nay đi rồi thì mới thấy đông đúc và vui lắm, mọi người hưởng ứng và ủng hộ rất nhiều. Mình nghĩ việc đổi lá thành tiền cũng là hành động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn”- Chí Thành nói. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Lần đầu tiên tham gia phiên chợ đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thơm (quận 5, TP.HCM) hào hứng khoe vừa đổi được nhiều nhiều phần chè, bánh, trái cây mang về. “Tôi thấy việc lấy lá làm tiền rất lạ, lần đầu tiên tôi biết đến có phiên chợ thế này, thấy thú vị lắm. Dù mọi người đến rất đông nhưng mọi người ai cũng niềm nở”- bà Thơm chia sẻ. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Lần đầu tiên tham gia phiên chợ đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thơm (quận 5, TP.HCM) hào hứng khoe vừa đổi được nhiều nhiều phần chè, bánh, trái cây mang về. “Tôi thấy việc lấy lá làm tiền rất lạ, lần đầu tiên tôi biết đến có phiên chợ thế này, thấy thú vị lắm. Dù mọi người đến rất đông nhưng mọi người ai cũng niềm nở”- bà Thơm chia sẻ. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Nhiều bạn trẻ cùng bạn bè phấn khởi tham gia phiên chợ đặc biệt. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Nhiều bạn trẻ cùng bạn bè phấn khởi tham gia phiên chợ đặc biệt. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Giáo hữu Thái Lân Thanh, Thư ký ban đại diện Hội thánh Cao Đài TP.HCM cho biết đây là lần đầu tiên chợ lá được tổ chức tại TP. Theo ông Lân, xuất phát từ tinh thần trao đổi yêu thương, Hội thánh Cao Đài TP.HCM đã lên kế hoạch cho phiên chợ từ cuối tháng 1-2022. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Giáo hữu Thái Lân Thanh, Thư ký ban đại diện Hội thánh Cao Đài TP.HCM cho biết đây là lần đầu tiên chợ lá được tổ chức tại TP. Theo ông Lân, xuất phát từ tinh thần trao đổi yêu thương, Hội thánh Cao Đài TP.HCM đã lên kế hoạch cho phiên chợ từ cuối tháng 1-2022. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

"Ai có gì thì đem đến trao đổi, không buộc phải đầu tư quá nhiều. Ban tổ chức không kêu gọi đóng góp hiện vật, có ổi, cơm, bánh trái thì cứ đem đến bày biện. Thấy bà con tới đông vui, nhiều người bên ngoài đã tiếp thêm thực phẩm vào hỗ trợ phiên chợ. Tất cả đều là phát tâm từ tấm lòng của người dân", ông Lân chia sẻ. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

"Ai có gì thì đem đến trao đổi, không buộc phải đầu tư quá nhiều. Ban tổ chức không kêu gọi đóng góp hiện vật, có ổi, cơm, bánh trái thì cứ đem đến bày biện. Thấy bà con tới đông vui, nhiều người bên ngoài đã tiếp thêm thực phẩm vào hỗ trợ phiên chợ. Tất cả đều là phát tâm từ tấm lòng của người dân", ông Lân chia sẻ. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Hàng ngàn người dân xếp hàng đợi vào chợ khiến đoạn đường tắc nghẽn. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG
Hàng ngàn người dân xếp hàng đợi vào chợ khiến đoạn đường tắc nghẽn. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG
Video: Phiên chợ lấy lá cây làm tiền ở Tây Ninh

Video: Phiên chợ lấy lá cây làm tiền ở Tây Ninh

(PLO)- Chợ lá diễn ra vào dịp Nguyên tiêu 14, 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm ở Tây Ninh. Ai muốn mua món ăn nào chỉ việc đưa một chiếc lá cây (không phân biệt các loại lá) cho người bán, nhận món ăn và kèm theo đó là lời cảm ơn nhau, chúc nhau những lời tốt lành đầu năm mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.