Độc đáo 'hoa' rau củ dành tặng người khuyết tật bán vé số

(PLO)- Không phải hoa hồng đỏ thắm, những bó hoa được làm từ rau củ dành tặng các cô, chị khuyết tật bán vé số (tại quận 1, TP.HCM) khiến cho ngày 20-10 càng trở nên ý nghĩa.  

Chiều 20-10, vừa kết thúc công việc, anh Châu Thành Toàn (thành viên nhóm SV07) vội gói những bó hoa đặc biệt gửi tặng các chị, các cô khuyết tật bán vé số sống tại đường Trần Đình Xu (quận 1, TP.HCM). "Bó hoa" được làm từ rau cải, rau muống, cà rốt, sả và hoa hẹ, gói gắm trong giấy màu đơn giản. 

Anh vừa gói "hoa", vừa kể về kỉ niệm lần đầu quen các anh chị khuyết tật bán vé số. Đó là Giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2009, các anh chị là những vận động viên tham gia, còn anh Toàn là trưởng đội tình nguyện hỗ trợ mùa giải. 

 Anh Châu Thành Toàn tranh thủ gói những bó hoa đặc biệt trong ngày 20-10. Ảnh: KHÁNH CHI

Những bó hoa đặc biệt từ rau cải, rau muống, sả, cà rốt và hoa hẹ. Ảnh: KHÁNH CHI

"Hơn 10 năm quen biết, năm nào đội cũng gửi quà và tiền hỗ trợ các anh chị vào những Giải thể thao khuyết tật và ngày Khuyết tật Việt Nam. Năm nay dịch bệnh, ngoài việc hỗ trợ vé số để mọi người đi làm lại, nhóm còn gửi những món quà đặc biệt này để động viên tinh thần mọi người" - anh Toàn kể. Ngoài bó qua được làm từ rau củ, nhóm còn gửi tặng mỗi người 100.000 đồng.

Sau khi gói xong, "hoa" được đặt gọn gàng vào hộp để chở đến phòng trọ của các chị, các cô khuyết tật bán vé số tại quận 1. Ảnh: KHÁNH CHI

Nói về lý do gửi tặng bó hoa rau củ, anh Toàn cho biết đây là món quà thiết thực, tiết kiệm, nhất là khi mọi người vừa trải qua mùa dịch khó khăn. Anh cười: "Ngày mai, mọi người có thể dùng số tiền này mua thêm thịt cá, cùng nhau nấu ăn trước khi đi chính thức đi bán vé số trở lại". 

Đội tình nguyện đến, phòng trọ nhỏ tràn ngập tiếng cười. Ảnh: KHÁNH CHI

"Gửi tặng người phụ nữ đặc biệt bó hoa đặc biệt". Ảnh: KHÁNH CHI

Cô Nguyễn Thị Kim Anh (58 tuổi) bất ngờ vì "ban đầu tưởng là hoa màu xanh". Ảnh: KHÁNH CHI

Cô Anh cũng gửi lời chúc: "Mong cả đội luôn mạnh khỏe, để có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn như chúng tôi". Còn cô Biện Thị Chung (55 tuổi) thì tâm sự: "Ngày 20-10 năm nay rất vui và ấn tượng vì nhận được bó hoa của Toàn và nhóm SV07. Bó hoa có ý nghĩa đặc biệt... gói gắm tất cả tình thương và tấm lòng của nhóm". 

Cùng lưu lại khoảnh khắc. Ảnh: KHÁNH CHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.