Độc đáo chợ lá dong giữa Sài Gòn

(PLO)- Cứ vào khoảng 20-23 tháng Chạp hằng năm, chợ lá dong lại họp tại ngã ba Ông Tạ (trên đường Cách Mạng Tháng Tám và Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM). Tuy không có băng rôn, biển hiệu nhưng cảnh người mua-kẻ bán vẫn luôn nhộn nhịp.

Chợ lá dong những ngày này luôn có rất đông người mua-người bán, người đến- người đi làm nhộn nhịp cả con đường. Chợ bán suốt ngày đêm và được bày bán nhiều nhất tại trước cổng Trường THCS bán công Tân Bình. Mặc dù được bày bán khoảng 1 km, thế nhưng chợ lá dong như đã “tô xanh” cho cả con đường. Những người bán tại đây cho biết lá dong được nhập về từ nhiều nơi nhưng nguồn cung chủ yếu là Phương Lâm - Gia Kiệm (Đồng Nai) và Bà Điểm (Hóc Môn).

Theo ông Lê Vinh Quang, người bán lá dong ở đây đã hơn 20 năm, cho biết: “Chợ lá dong này đã có từ lúc nào tôi không biết, chỉ nhớ hồi bé thường ra đây bán phụ với mẹ. Mẹ giờ không còn bán nữa nhưng tôi vẫn tiếp tục nối nghề. Tôi nghĩ đây là một nét đẹp những ngày cận tết rất riêng của Sài Gòn”.

Cũng theo ông Quang, giá năm nay cũng không biến động nhiều so với năm ngoái, trung bình khoảng 50.000-100.000 đồng/bó 50 lá tùy kích cỡ. Tuy nhiên, do năm nay nắng nóng, khô hạn khiến lá nhỏ và bị cháy nên không đẹp như mọi năm. Ngoài bán lá dong, chợ còn bán các vật dụng để làm bánh chưng như lạt tre giá 5.000-10.000 đồng/bó, khuôn bánh 15.000-30.000 đồng/cái, lá chuối thì được bán 15.000 đồng/kg,…

Chợ lá dong cũng đã trở thành một điểm hẹn độc đáo cho nhiều người những ngày cận tết. Theo bà Nguyễn Kim Hoa (ngụ Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: “Năm nào cũng vậy, khi chợ lá họp là tôi cũng chạy lên tận đây để mua lá dong về gói bánh. Cũng nhờ có chợ này mà tôi có thể dễ dàng tìm mua những vật liệu gói bánh chưng”.

Chợ thường họp đến 28 hoặc 29 tết là tự giải tán. Tuy chỉ họp trong khoảng 10 ngày ngắn ngủi, thế nhưng chợ lá dong giữa Sài Gòn này đã trở thành một nét đẹp độc đáo cho những ngày cận tết. Cũng có chăng chợ lá dong đã thổi một luồng gió tết sớm hay khơi gợi những ký ức, nỗi nhớ quê nhà cho những người đi ngang qua đây.

 Chợ lá dong như “tô xanh” cho cả một đoạn đường. 

 Người mua-kẻ bán luôn diễn ra tấp nập. 

Do thời tiết năm nay không thuận lợi nên phải thường xuyên xịt nước để lá được tươi. 

 Tỉ mỉ cắt tỉa những rìa lá bị cháy do nắng nóng trước khi bày bán.

 Những bó lá dong xanh rờn được xếp đều trên tường rào chờ các mối đến lấy.

Không chỉ bày bán mỗi lá dong mà chợ còn bán các dụng cụ làm bánh chưng khác như: lá chuối, lạt tre, khuôn bánh,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.