Đồ gỗ tiền tỉ xuống phố, người mua trầm trồ

(PLO)- Bên cạnh sự phong phú về các loại hoa, Hội chợ xuân Đà Nẵng năm nay xuất hiện những bộ phản gỗ, bàn ghế gỗ tiền tỉ khiến người mua không khỏi trầm trồ.

Khuôn viên phía Bắc Tượng đài 2-9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) năm nay tấp nập kẻ bán người mua với gần chục ki ốt bán đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp.

Ngay cổng vào khu hội chợ này, một doanh nghiệp từ huyện Thăng Bình (Quảng Nam) mang ra trình làng những bộ phản gỗ quý hiếm. Tuổi đời gỗ từ vài chục năm đến trăm năm.

Khách tham quan cùng người mua khó rời mắt trước tấm phản gỗ hương dài đến 7 m, rộng 1,5 m, dày 18 cm. Chủ nhân tấm phản kê giá 600 triệu đồng.

Tấm phản gỗ cẩm lai đắt nhất hội chợ có giá 2,25 tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cạnh đó, tấm phản gỗ cẩm lai dài 4 m, rộng 1,8 m, dày 20 cm có giá đến 1,15 tỉ đồng. Ngay chính giữa gian hàng này là tấm phản đắt nhất với giá 2,25 tỉ đồng. Đây là phản gỗ cẩm lai dài 4 m, rộng 2,1 m, dày 35 cm.

Một tấm phản gỗ cẩm lai bên cạnh dài 4,8 m, rộng 2 m, dày 20 cm cũng được hét giá đến 1,25 tỉ đồng.

Ông Châu (người dân Đà Nẵng) trầm trồ: “Cả đời tôi chưa thấy nhiều gỗ quý hiếm mà đắt giá đến vậy. Chắc chỉ có hàng đại gia mới dám sờ tay đến”.

Ngoài ra, gần chục gian hàng còn trưng bày đủ loại bàn ghế, tượng gỗ… được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Mỗi sản phẩm có giá từ 5 triệu đến hàng chục triệu đồng.

Theo chủ một gian hàng, những sản phẩm gỗ đắt giá được đưa xuống hội chợ lần này rất kén khách vì giá khủng. Mục đích chính của họ là quảng bá thương hiệu. Hội chợ còn kéo dài đến hết hôm nay (14-2, tức 29 Tết).

Đồ gỗ tiền tỉ xuống phố, người mua trầm trồ ảnh 2

Tấm phản gỗ hương dài đến 7 m có giá 600 triệu đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đồ gỗ tiền tỉ xuống phố, người mua trầm trồ ảnh 3
Những gian hàng như thế này chủ yếu để trưng bày, quảng bá thương hiệu chứ vô cùng kén khách do giá cả đắt đỏ. Ảnh: TẤN VIỆT

Đồ gỗ tiền tỉ xuống phố, người mua trầm trồ ảnh 4Nhiều bộ bàn ghế gỗ có giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đồ gỗ tiền tỉ xuống phố, người mua trầm trồ ảnh 5

Lưng ghế cùng tay nắm được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Ảnh: TẤN VIỆT

Những sản phẩm gỗ mỹ nghệ phong phú, giá vừa phải được nhiều người tìm mua. Ảnh:TẤN VIỆT

Đồ gỗ tiền tỉ xuống phố, người mua trầm trồ ảnh 7

Tượng Phật di lặc bằng gỗ nhiều kiểu dáng, kích thước, hoa văn khác nhau. Ảnh: TẤN VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.