Điều tra một thanh niên chết tại trụ sở công an xã

Chiều 7-7, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ một nghi phạm chết tại trụ sở Công an xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh) cho Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Cùng ngày, tại BV Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, anh Cao Văn Lệ (27 tuổi, trú thôn Suối Lách, xã Khánh Trung) kể: Khoảng một tháng trước, anh cùng bạn là Cao Văn Tuyên (19 tuổi, trú cùng thôn) đi mua rượu. Trên đường về gặp một con heo con nên bắt mang về nhà để nuôi. Sáng hôm sau, Công an xã Khánh Trung gọi hai người lên để hỏi và cho về. Đến 17 giờ ngày 5-7, Công an xã Khánh Trung lại gọi hai người lên để hỏi tiếp về vụ con heo. “Đến trụ sở Công an xã Khánh Trung, tôi và anh Tuyên bị ba người mặc đồng phục công an xã dùng tay chân và dùi cui đánh, đấm đá liên tục. Họ đánh chúng tôi từ 18 giờ đến 20 giờ và chỉ dừng lại khi phát hiện tôi và anh Tuyên ngất xỉu” - anh Lệ kể.

Chiều 7-7, BS Văn Dũng, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, cho biết: Khoảng 23 giờ ngày 5-7, hai công an xã đưa bệnh nhân Tuyên đến cấp cứu nhưng bệnh nhân đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Khoảng 30 phút sau, anh Lệ cũng được Công an xã Khánh Trung đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên người có một số vết bầm. Qua thăm khám cho thấy anh Lệ bị đa chấn thương ở vùng bụng và tay. Bệnh nhân Lệ khai những vết bầm trên cơ thể là do bị công an đánh.

Chúng tôi đến nhà anh Cao Văn Tuyên (thôn Suối Lách) để tìm hiểu vụ việc thì bị một số người mặc đồng phục dân quân tự vệ xã Khánh Trung ngăn cản, không cho hỏi han dù các PV đã đưa giấy giới thiệu. Sau đó một người đàn ông tự xưng là “chỉ huy trưởng” dân quân tự vệ xã đến yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực mà không thèm kiểm tra giấy tờ. Sau khi điện thoại cho ai đó, người này nói lớn: “Các anh phải ra khỏi đây ngay, đây là khu vực cấm. Nếu không ra tôi sẽ điều lực lượng xuống…” và nói đó là lệnh của cấp trên và không hề giải thích gì!

Cuối giờ chiều cùng ngày, chúng tôi đã cố liên lạc với lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh và Công an tỉnh Khánh Hòa nhưng không được.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.