Điện Biên: Hơn 100 người cấp cứu sau khi ăn cỗ mừng nhà mới

(PL)- Tuy chưa có trường hợp tử vong nhưng người dân xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn chưa hết lo sợ bởi số người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, bị tiêu chảy chưa dừng lại.

Trước đó, theo Vietnamplus.vn, rạng sáng 5-9, tại xã biên giới Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm TP Điện Biên Phủ gần 100 km, hơn 100 người phải đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Mường Lói.

Hàng chục người dân vẫn đến Trạm y tế xã Mường Lói để khám, điều trị khi những cơn đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy chưa dứt.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lói, cho biết trưa 4-9, tại gia đình ông Lò Văn Phênh, bà Lò Thị Liên (bản Lói 2, xã Mường Lói), người dân ăn cỗ mừng nhà mới, thành phần tham dự chủ yếu là người lớn.

Chủ nhà đã dọn đãi khách khoảng 60 mâm cỗ mừng nhà mới. Mâm cỗ gồm các món thịt bò nộm, thịt bò xào, thịt bò luộc, thịt ngan luộc, thịt heo nướng, rau (chế biến theo cách thức truyền thống của người dân địa phương) và rượu.

Đến rạng sáng 5-9, nhiều người ăn cỗ đã có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, bị tiêu chảy nhiều lần. Sợ nguy hiểm nên người dân đã đến Trạm y tế xã Mường Lói để khám, truyền dịch, giải độc.

Bản thân ông Lò Văn Tiến cũng dự, ăn cỗ và bị tiêu chảy.

Anh Lò Văn Phênh (sinh năm 1979), người tổ chức cỗ mừng nhà mới, cho biết lượng khách gia đình mời rất đông, lên đến hơn 500 người, chủ yếu ở các xã Pa Thơm, Mường Lèo, Pu Luông, Mường Lói (huyện Điện Biên) và huyện Sốp Cộp (Sơn La).

Sau khi xảy ra vụ việc, sáng 5-9, đoàn công tác của ngành y tế đã đến nhà lấy mẫu các loại thức ăn để mang đi xét nghiệm.

Ông Phạm Duy Tùng, Phó Trưởng Trạm y tế xã Mường Lói, cho biết vào lúc 3 giờ 30 ngày 5-9, có hai người đầu tiên đến trạm điều trị, sau đó số người đến tăng đột biến.

Trước tình hình đó, trạm đã báo cáo Trung tâm Y tế huyện Điện Biên và đề nghị hỗ trợ. Sau đó, ngày 5-9, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã điều động nhân lực tới hỗ trợ tiếp nhận, khám, điều trị bệnh nhân.

Đến trưa 6-9, tại Trạm y tế xã Mường Lói, hàng chục người dân trên địa bàn đến đây để khám, điều trị. Trong số này nhiều người dù đã được cấp thuốc uống và truyền dịch từ sáng 5-9 nhưng bệnh tình không đỡ. Nhiều người trong cùng gia đình đều bị buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy.

Trụ sở Trạm y tế xã Mường Lói không có đủ phòng, giường bệnh nên các bệnh nhân phải trải chiếu nằm ra sân, trong khuôn viên trạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.