Phim Địch Nhân Kiệt:

Địch Nhân Kiệt bất tỉnh vì trúng độc từ trận pháp ma quái

(PLO)- Sau khi thoát khỏi Mãn Thiên Tinh Vô ảnh trận của Kim Mộc Lan, sự việc tưởng chừng đã có thể hóa giải nhưng bất ngờ phát hiện Địch Nhân Kiệt bị trúng Vô ảnh châm khiến hôn mê bất tỉnh. 

Về phần Địch Nhân Kiệt, ám muội bên trong khu cổ mộ vẫn đang là bài toán vô cùng nan giải. Nhiều tình tiết ma quái đến rợn người liên tục xảy ra khiến người trong thôn hoang mang, sợ hãi, thậm chí nhiều người đã bỏ xứ ra đi.

Cùng lúc này, trong căn nhà trống tại thành Tây lại tiếp tục phát hiện một thi thể chết rất thê thảm với các manh mối cho thấy có liên quan đến những lời tương truyền về sự thần bí của cổ mộ.

Được biết tại thành Bắc của Giang Châu có một ngôi mộ cổ của một vị vương gia nằm ẩn sâu trong khu đầm lầy. Xung quanh những ngôi mộ này luôn xảy ra những câu chuyện lưu truyền kỳ lạ, bất cứ ai muốn xâm nhập vào đều bỏ mạng không rõ lý do bằng cách này hay cách khác.

Không thể tiếp tục để những chuyện quỷ quái làm xáo động lòng dân, Địch Nhân Kiệt đích thân tìm hiểu chân tướng ngọn ngành sự việc. Ảnh: JET

Trong quá trình xâm nhập vào cổ mộ, Địch Nhân Kiệt phát hiện Huyết tình hoa nở rộ hết sức dị thường. Nhưng ông không ngờ tất cả chỉ là một màn kịch dẫn dụ mình cùng các thuộc hạ rơi vào cạm bẫy trận pháp chết người và Huyết tình hoa chính là mồi nhử.

Cho rằng Đông Khuê tập diễn đồ có chứa đựng huyền cơ sâu xa bên trong, Địch Nhân Kiệt tìm đến nhà của Vũ Văn Trì nhưng được biết Tuyết Nương đã đột ngột mất tích.

Địch Nhân Kiệt quyết định đến Chung Gia thôn để tìm hiểu bí ẩn che giấu đằng sau khu cổ mộ.

Tìm ra lời chỉ dẫn sau khi liên kết các chi tiết của bốn bức tranh lại với nhau, Địch Nhân Kiệt quyết định đến Chung Gia thôn để tìm hiểu bí ẩn che giấu đằng sau khu cổ mộ và sự mất tích bí ẩn của Tuyết Nương.

Tại khu cổ mộ gần đầm lầy, ông cùng các thuộc hạ của mình phát hiện ra chiếc thắt lưng là đồ cổ thời Tây Hán. Từ đó có thể suy luận rằng nạn nhân có liên quan đến cổ mộ Tây Hán. Tuy nhiên, cổ mộ đã được bày một thứ trận pháp ma quái vô cùng phức tạp khó lòng có thể xâm nhập vào bên trong.

Kim Mộc Lan vốn là kẻ lâu nay luôn đối đầu với Địch Nhân Kiệt. 

Trước đây từng ở Lạc Dương công kích Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương nhưng thất bại, từ đó sinh lòng thù hận. Sau khi sinh ra tin đồn tại cổ mộ có ma, Địch Nhân Kiệt cùng các thủ hạ đến tận hang ổ điều tra sự thật.

Khi kết nối các móc xích lại với nhau thực hiện phân tích, Địch Nhân Kiệt cho rằng Kim Mộc Lan có liên quan đến vụ án lần này.

Tuy nhiên, sau sự công kích mạnh mẽ của ông trong vụ án xảy ra ở U Châu, Kim Mộc Lan bị tiêu hao phần lớn công lực. Để lấy lại đủ sức mạnh năm xưa thực tế là điều không thể xảy ra.

Từ đó có thể thấy rằng, Kim Mộc Lan không phải là nhân vật chủ chốt trong vụ án lần này mà chỉ là kẻ tham gia nhằm trục lợi. Điều này khiến việc điều tra trở nên rắc rối cũng như khiến vụ án ngày càng phức tạp hơn.

Địch Nhân Kiệt hôn mê bất tỉnh khi bị trúng Vô ảnh châm.

Sau khi Địch Nhân Kiệt cùng các thủ hạ của mình thoát khỏi Mãn Thiên Tinh Vô ảnh trận của Kim Mộc Lan, sự việc tưởng chừng đã có thể hóa giải nhưng bất ngờ phát hiện đại nhân bị trúng Vô ảnh châm khiến mạch đập đứt quãng, hơi thở yếu ớt, hôn mê bất tỉnh.

Trong ba ngày nếu không tìm ra nguồn gốc chính xác của độc tố tính mạng của Địch Nhân Kiệt sẽ ngàn cân treo sợi tóc.

Nhờ vào Hoàn hồn đơn cùng với sự cứu chữa kịp lúc của Huyền Kính đại sư, ngăn chặn độc tố phát tán, Địch Nhân Kiệt may mắn giữ được tính mạng nhưng sức khỏe vô cùng suy yếu. Trong lúc này, kẻ thù ác thừa cơ hội bắt đầu những hành hành động mới.

Phim Địch Nhân Kiệt được phát sóng lúc 22 giờ 30 hàng ngày trên kênh THVL1.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.