Đi chơi ngày nghỉ lễ, ba người bị nước lũ cuốn trôi

Thấy một nhóm hai em nhỏ muốn qua đập tràn khi nước lớn, chị Trịnh Thị Huyền (21 tuổi, ở Thanh Hóa) đã đồng ý đưa qua, nhưng đến giữa tràn nước chảy xiết đã cuốn trôi chị Huyền và hai em.

Hiện trường nơi 3 người bị nước cuốn mất tích. Ảnh người dân cung cấp
Hiện trường nơi 3 người bị nước cuốn mất tích. Ảnh người dân cung cấp

Sáng ngày 31-8, ông Vi Văn Xuân, Trưởng Công an xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nước lũ cuốn trôi, khiến 3 em nhỏ chết đuối thương tâm.

Theo ông Xuân, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 30-8 khi một nhóm 6 em học sinh (đang học ở Trường trung học cơ sở nội trú huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) được nghỉ lễ 2-9 đã rủ nhau đến nhà một người bạn ở thôn Cầu Hồ, xã Mâu Lâm, huyện Như Thanh, để chơi.

Lúc các em nhỏ ra về, do trước có mưa lớn nên đập tràn dẫn vào thôn Cầu Hồ bị ngập sâu trong nước, nhiều người khuyên không nên qua tràn mà để nước rút rồi qua, nhưng các em vẫn cố tình qua. Đang chăn trâu gần đó, chị Trịnh Thị Huyền (SN 1993, ngụ thôn Cầu Hồ, xã Mậu Lâm), thấy vậy liền nhận lời giúp đưa các em qua tràn.

Khi chị Huyền dắt tay 2 em là Trương Thị Kim Anh và Trương Thị Hoa (đều là học sinh lớp 7B, ngụ xã Phương Nghi, huyện Như Thanh), đi được một đoạn thì nước xiết đã cuốn trôi cả 3 người xuống dòng suối.

Nghe tiếng kêu cứu của các em nhỏ, nhiều người dân đã chạy ra tìm kiếm nhưng không thấy chị Huyền và các em đâu nữa.

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động lực lượng cùng với bà con nhân dân tích cực tìm kiếm thì đến 17 giờ chiều 30-8 tìm thấy xác chị Huyền và 7 giờ 10 phút sáng nay tìm thấy xác cháu Hoa. Hiện chính quyền 2 xã vẫn đang cố gắng tìm kiếm nạn nhân còn lại” – ông Xuân nói.

Ông Xuân cho biết thêm tràn dẫn vào thôn Cầu Hồ dài khoảng 15 m, cứ mưa lớn là ngập và nước chảy rất xiết, do không nghe lời người lớn khuyên ngăn nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc.

Ông Trương Thanh Tĩnh, Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Như Thanh, cho biết nhận được thông tin huyện đã cử người trực tiếp xuống hiện trường để làm rõ vụ việc và chia buồn với gia đình có người chết, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.