THỨ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT HÀ CÔNG TUẤN:

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Hải

(PL)- Sẽ có một cuộc họp liên tịch giữa đại diện của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan để giải quyết trường hợp của anh Hải.
Sau sự lên tiếng của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng, nguyên Chủ nhiệm ủy ban này - bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Bộ NN&PTNT đã tiếp tục lên tiếng về trường hợp hy sinh anh dũng của anh Vũ Xuân Hải, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) nhưng chưa được Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) công nhận là liệt sĩ, dù trực tiếp ngăn chặn hành vi vận chuyển gỗ trái phép.

Chiều 29-12, trao đổi với báoPháp Luật TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ đối với anh Vũ Xuân Hải. Theo đó, bộ này đề nghị tổ chức một cuộc họp liên tịch giữa các bên đại diện cho cơ quan thẩm quyền của tỉnh Lâm Đồng với đại diện cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho người có công - Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) và các đơn vị liên quan giải quyết sự vụ này cho thấu tình đạt lý. Điều này nhằm chia sẻ nỗi đau với người thân, gia đình, đồng thời động viên lực lượng kiểm lâm tinh thần xả thân trong cuộc chiến bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn.

Ông Tuấn cũng cho hay đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng gửi hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ liệt sĩ đối với anh Vũ Xuân Hải đến Cục Người có công - Bộ LĐ-TB&XH với nội dung ngăn chặn đối tượng vận chuyển gỗ trái phép là trực tiếp tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Cũng theo ông Hà Công Tuấn, từ kết luận vụ án trên của cơ quan chức năng cho thấy hành động hy sinh của anh Vũ Xuân Hải là có cơ sở để công nhận là liệt sĩ, phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp luật ưu đãi người có công. Cụ thể đó là trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong BLHS.

Trước đó như Pháp Luật TP.HCM phản ánh anh Vũ Xuân Hải, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng), cuối năm 2014 khi đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn một vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn thì bị người lái xe chở gỗ tông chết. Người tông chết anh Hải sau đó đã bị tòa án quy vào tội giết người và bị phạt 16 năm tù. Tuy nhiên, đến nay anh Hải vẫn không được công nhận là liệt sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.