Đây chính là ca khúc “đốn tim” Ngọc Trinh

(PLO)- Một ca khúc kinh điển của cặp đôi ca sĩ, nhạc sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ làm Ngọc Trinh rưng rưng.

Sau những ngày đầu chính thức công chiếu, Vu quy đại náo của đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Live On nhận được những phản ứng rất tích cực từ số đông khán giả gần xa. Bên cạnh diễn xuất gây bất ngờ và được công nhận của Ngọc Trinh trong phim điện ảnh thứ hai, nội dung lớp lang và nhiều cảm xúc cũng được xem là một điểm mạnh của Vu quy đại náo. Trong đó, phân đoạn Hoàng (La Thành) vừa đàn vừa hát ca khúc Xe đạp ơi nhằm gửi đến Trang (Ngọc Trinh) là một đoạn được rất nhiều khán giả yêu thích, mong mỏi được nhà sản xuất tung clip ngay sau khi bước khỏi rạp. 

Đây chính là ca khúc “đốn tim” Ngọc Trinh ảnh 1Ngọc Trinh và La Thành trong ca khúc "Xe đạp ơi"

Đáp lại sự yêu mến đó, nhà sản xuất Lý Minh Thắng và đạo diễn Lê Thiện Viễn đã quyết định “chiêu đãi" khán giả đoạn trích này. Đây là một chi tiết vừa dễ thương vừa quan trọng của phim, khi nhân vật Hoàng luôn tìm cách để xi-nhan cho Trang biết rằng anh đã thích cô từ những ngày còn ở ghế nhà trường. Tận dụng tiết mục trong buổi tiệc cưới được tổ chức ở trường học mà nhóm của Trang nhận thực hiện, Hoàng đã hát Xe đạp ơi như một lời nhắn gửi chưa muộn lắm tới cô bạn thân. 

La Thành thể hiện mộc mạc hit của Phương Thảo - Ngọc Lễ

Khán giả gần như bất ngờ với giọng ca mộc mạc nhưng quá sức tình cảm của La Thành khi thể hiện lại bản “hit" kinh điển của Phương Thảo - Ngọc Lễ từ những năm 1990. Không có ngoại hình soái ca, cũng không hay nói những câu hoa mỹ bùi tai nhưng nhân vật của La Thành trong phim được thừa nhận là một người bạn trai đáng cưới vì biết quan tâm, để ý và bảo vệ người con gái mình thương. 

Diễn xuất của Ngọc Trinh trong phân cảnh này trong sáng, dễ thương

Khi nghe Hoàng hát, Trang là người cảm động nhất vì Hoàng đã làm được điều mà anh chàng muốn làm cho Trang khi còn đi học. Nghe giọng hát cứ như hát cho ai kia nhưng thực chất là cho mình kia, ánh mắt Trang ánh lên những mơ mộng và hy vọng. Diễn xuất của Ngọc Trinh trong đoạn phim này khiến khán giả xiêu lòng vì không màu mè, không khoa trương mà lại rất dịu dàng và đời. Một ánh nhìn, một cái gật đầu, một cái vuốt tóc, người ta đã biết được cảm xúc của nhân vật Trang.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.