Dấu son của ngành y tế nước nhà

(PL)- Năm 2018 được coi là năm ghi dấu sự gia tăng đột biến số lượng người đăng ký hiến mô, tạng. Cũng trong năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đã thực hiện được ca ghép phổi đầu tiên, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành ghép tạng nước nhà...

Trong một tuần lễ, êkíp các bác sĩ phẫu thuật Việt Nam (VN) nói chung và BV Việt Đức nói riêng đã lập được ba kỷ lục về ghép tạng lần đầu tiên tại VN. đó là lần đầu tiên BV thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não với kíp mổ hoàn toàn là các thầy thuốc của BV.

Rồi lần đầu tiên thực hiện lấy đồng thời sáu tạng để ghép từ cùng một người cho đa tạng chết não. Các bác sĩ đã tiến hành ghép năm tạng cùng một thời điểm cho bốn bệnh nhân (một tim, hai phổi, hai gan, một thận). Tiếp nữa là lần đầu tiên kết hợp điều phối “xuyên Việt” một thận từ Hà Nội vào cho bệnh nhi tại BV Nhi đồng 2, TP.HCM.

Các bác sĩ phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân tại BV Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. (Ảnh do BV cung cấp)

Nếu ai theo dõi ngành hiến tạng hẳn vẫn còn nhớ hơn một năm trước, GS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia, Phó Giám đốc BV Việt Đức, từng trao đổi với báo giới về việc BV Việt Đức sẽ ghép phổi cho từ người chết não. Vẫn tưởng đó là câu chuyện của tương lai, nào ngờ vỏn vẹn hơn 300 ngày sau BV Việt Đức đã chính thức công bố, đưa hy vọng ghép phổi trở thành hiện thực ở chính nơi này.

Đó cũng chính là ca ghép lịch sử, đánh dấu bước phát triển của chuyên ngành ghép tạng ở VN, khi đây là lần đầu tiên việc ghép phổi từ người chết não được tiến hành do các bác sĩ người VN thực hiện.

Nhắc đến mầm mống của những thành công đạt được về ghép tạng hơn một năm qua, GS-TS Trịnh Hồng Sơn cho rằng nhận thức và quan niệm “chết toàn thây” đã bắt đầu thay đổi, nó thể hiện ở con số gần 20.000 người hiến tạng trong năm 2018.

“Rất nhiều người suy tạng ở giai đoạn cuối đã phải ra đi vì không có nguồn tạng thay thế. Thông điệp của những người làm về ghép tạng vẫn là “Cho đi là còn mãi” để người dân hiểu được ý nghĩa của việc hiến mô tạng. Nếu trong gia đình, bạn bè hoặc người thân chẳng may bị chết thì hãy tặng một phần cơ thể của mình để cứu người khác” - GS Trịnh Hồng Sơn nói.

GS Sơn cho rằng hiệu ứng từ câu chuyện của mẹ con bé Hải An (bảy tuổi, hiến giác mạc) đã thôi thúc nhiều gia đình, người thân của nhiều người đồng ý trao tặng lại một phần thân thể của họ cho những bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo có sức lan truyền mạnh mẽ.

Nói về tương lai của ngành ghép tạng VN, giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho rằng cần khuyến khích mở rộng thêm nhiều trung tâm ghép tạng, nếu BV tuyến tỉnh nào có đủ ba yếu tố trên thì cần tạo điều kiện chứ không chỉ tập trung ở các đô thị lớn.

Nhìn lại dấu mốc ghép phổi và những kỷ lục ngành ghép tạng đạt được, PGS Nguyễn Tiến Quyết, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng thành công của ca ghép phổi hôm nay là kết quả của sự chuẩn bị hàng chục năm qua của các BV trong việc cử người đi học ở các nước, chuẩn bị cơ sở vật chất. “đồng thời, đây cũng là dấu mốc lịch sử đáng nhớ của ngành ghép tạng VN” - Thứ trưởng Quyết nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.