Đầu bếp chuyên nghiệp trổ tài trong 'đại tiệc' cá tra

(PLO) - "Người nước ngoài rất sợ ăn đầu cá", đây là "bí mật" được Phó chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn Bùi Thị Sương chia sẻ tại cuộc thi Mekong Chef 2015 tại TP Cần Thơ ngày 6-12.  

Ngày 6-12, trong khuôn khổ tuần lễ triển lãm nông nghiệp quốc tế, Hiệp Hội Cá Tra Việt Nam tổ chức cuộc thi Mekong Chef tại TP Cần Thơ. Cuộc thi có 10 đội dự thi gồm 8 tổ chức và hai thí sinh tự do đến từ nhiều tỉnh, TP. Nguyên liệu chế biến chính trong các món ăn của cuộc thi là cá tra.

Món ăn đạt giải nhất tại cuộc thi : cá tra một nắng xì xèo, sốt rau thơm và cá tra hấp kiểu Suvee hiện đại, ăn kèm củ hũ dừa xay nghiền và sốt cà ri. Ảnh : N.NAM

Nhận xét về các món ăn của 10 đội thi, Phó chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn Bùi Thị Sương đánh giá cao sự sáng tạo của một số món ăn biết kết hợp nhiều thứ gia vị, hoa trái của vùng sông nước Cửu Long nhưng trái bần, trái quắt, lá duối… 

Về trình bày món ăn, bà Sương nhận thấy có đội nấu để nguyên đầu cá. “Nếu là nấu cho khách nước nước ngoài, nhất là khách Tây thưởng thức món ăn và để mình quảng bá ẩm thực thì không được để đầu cá vì họ rất sợ đầu cá. Có lần tôi hỏi họ, người Việt rất thích ăn đầu cá vì nó ngon, sao các bạn lại sợ đầu cá? Họ bảo sợ vì nhìn vào đầu cá thấy hai con mắt chằm chằm như… oán trách! Cũng có nhiều người sợ cá da trơn. Có đầu bếp khi chế biến lươn đã khéo léo để phần thịt lươn ra ngoài và giấu phần da vào trong để họ không e ngại” – bà Sương chia sẻ.

 Phó chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn Bùi Thị Sương đánh giá các món ăn tại cuộc thi Mekong Chef 2015. Ảnh: N.NAM

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho hai món ăn cá tra một nắng xì xèo, sốt rau thơm và cá tra hấp kiểu Suvee hiện đại, ăn kèm củ hũ dừa xay nghiền và sốt cà ri (Công ty FoodLad– TP.HCM); giải nhì trị giá 7 triệu đồng cho hai món cá tra đút lò dùng kèm salad và lườn cá tra sốt kabayaki (Công ty Nam Việt – An Giang); giải ba trị giá 5 triệu đồng cho hai món cá tra hấp hành gừng và cá tra áp chảo sốt vanilla (thí sinh tự do là đầu bếp Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa). Hai giải phụ mỗi giải trị giá một triệu đồng là giải trình bày đẹp nhất dành cho thí sinh tự do làm MC Nguyễn Văn Thành với món chả giò cá tra nhân tôm và cá tra áp chảo sốt dâu; giải ý tưởng hay nhất dành cho Công ty TNHH MTV Bà Giáo Khỏe 55555 với hai món canh chua cà ri cá tra và cá tra hấp lá Tầm Ron (lá duối).

 Từ trái qua, các đội đạt giải nhất, nhì, trình bày đẹp, ý tưởng hay và giải ba. Ảnh: N.NAM

Cá tra là một mặt hàng thủy sản lợi thế của Việt Nam đã chinh phục nhiều thị trường khó tính như Châu Âu, Hoa Kỳ và gần đây nổi lên các thị trường mới như Trung Quốc, Asean, Trung Đông, Braxin và Mexico. 

Đại diện Hiệp hội Cá tra cho biết thông qua sự kiện này muốn cá tra trở thành nguyên liệu cho các món ăn phong phú, đa dạng đến các khách sạn, nhà hàng, quán ăn. Không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu mà ngành hàng cá tra cũng đang dần hướng đến thị trường nội địa với những cách chế biến món ăn phong phú hơn ngoài hai món chính người dân thường làm là kho và nấu canh chua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.