Đặt tên con theo tên bác sĩ đã giúp đỡ đẻ trên tàu

(PLO)- Do biết tên của bác sĩ giúp đỡ vợ sinh con trai trên tàu cao tốc tên Công nên anh Danh Nhỏ đặt tên con trai đầu lòng là Danh Công.
Không giấu được xúc động, anh Danh Nhỏ (26 tuổi), chồng của sản phụ Thị Ngọc Ánh (23 tuổi), nhắn gửi: "Hồi nãy lu bu lo cho vợ, tui quên hỏi họ tên của bác sĩ. Chỉ nghe mọi người nói ổng tên Công, nay vợ chồng tui đặt tên con trai đầu lòng là Danh Công để bày tỏ lòng biết ơn bác sĩ suốt đời".
Theo lời anh Nhỏ, hai vợ chồng anh ngụ huyện Gò Quao (Kiên Giang). Do hoàn cảnh khó khăn, cả hai khăn gói ra đảo Phú Quốc làm phụ hồ kiếm sống. Dù không biết rõ vợ mình mang thai mấy tháng nhưng đoán vợ gần sinh con nên anh Nhỏ đưa vợ về quê để chuẩn bị.

Vợ chồng anh Nhỏ, chị Ánh bên cạnh con trai tại khu hậu sản BV Đa khoa Kiên Giang. Ảnh: PHẠM PHƯƠNG

Trên chuyến tàu khách cao tốc Superdong IV rời bến Phú Quốc về TP Rạch Giá chiều 19-11, lúc ngang đảo Hòn Tre cách bờ khoảng 27 km thì chị Ánh bất ngờ trở dạ.
Lúc này, mọi người trên tàu hốt hoảng vì không ai biết đỡ đẻ. Rất may có một hành khách là bác sĩ sản khoa tên Công đã đỡ đẻ ngay trên tàu. Ca đẻ hi hữu diễn ra khá nhanh, tàu chưa tới bờ thì đã mẹ tròn con vuông. Bé trai cân nặng 2,6 kg. Ngay khi tàu cập bến, xe cấp cứu đã chờ sẵn đưa hai mẹ con về khoa Sản BV Đa khoa Kiên Giang. Hiện sức khỏe hai mẹ con chị Ánh đều tốt.
Chị Đặng Ái Thư, một hành khách đi trên tàu và chứng kiến sự việc, kể lại: "Thấy anh bác sĩ chạy ngược chạy xuôi, huy động hết phương tiện có thể có trên tàu phục vụ cho việc đỡ đẻ. Gần 30 phút thì đỡ đẻ thành công, bé cất tiếng khóc chào đời trong tiếng reo hò, vỗ tay hân hoan của mọi người. Khi tàu cập bến, vị bác sĩ nhanh chóng hòa vào dòng người rời bến".
Đây là lần thứ hai có sản phụ sinh em bé trên tàu cao tốc Superdong. Lần trước là trường hợp sản phụ Lê Thị Tố Quyên (22 tuổi, ngụ huyện đảo Phú Quốc) được BS Phạm Thị Mai Hoa, nguyên Trưởng khoa Sản BV Đa khoa Kiên Giang, đỡ đẻ rồi sau đó dùng miệng hút đàm cứu sống bé trai cân nặng 2,6 kg vào ngày 30-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.