Đặt bia tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma ở Trường Sa

(PL)- Bia tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma và anh hùng Nguyễn Phan Vinh sẽ được đặt tại đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Ngày 25-10, lãnh đạo huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã tiếp nhận bia tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma và anh hùng Nguyễn Phan Vinh do Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc phụng cúng. Tấm bia tưởng niệm này ghi danh 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền đảo Gạc Ma năm 1988 và anh hùng Nguyễn Phan Vinh - một huyền thoại trên tàu không số 235, hy sinh năm 1968.

Theo bà Thích nữ Giới Tánh, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, bia tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma và anh hùng Nguyễn Phan Vinh là tình cảm, thể hiện sự tri ân của các Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đối với các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. “Dù ở xa nhưng các Phật tử Việt Nam trên đất Hàn Quốc luôn hướng về Tổ quốc. Các Phật tử luôn nhớ mãi, tri ân sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ để bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi và các Phật tử khác sẽ đến đảo Phan Vinh trong năm tới để tự tay thắp nén hương tưởng niệm các liệt sĩ” - bà Thích nữ Giới Tánh xúc động chia sẻ. Bà cho biết thêm, kinh phí làm bia tưởng niệm, nhà đặt bia tại đảo Phan Vinh do các Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đóng góp.

Lễ tiếp nhận bia tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma và anh hùng Nguyễn Phan Vinh. Ảnh: B.KEM

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Đại tá Đào Giang Hải, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa, ghi nhận tình cảm trân quý của đồng bào là Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc: “Mỗi tấm lòng của người con đất Việt dù ở đâu đều hướng về Trường Sa, về biển đảo Tổ quốc là điều rất đáng quý, trân trọng. Quân dân huyện đảo Trường Sa càng có thêm động lực, ý chí để hoàn thành các trọng trách được giao”. Đại tá Đào Giang Hải cho hay đầu tháng 11-2018, tấm bia tưởng niệm trên sẽ được vận chuyển ra đặt tại đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, huyện Trường Sa cũng đã chuẩn bị để xây dựng nhà đặt bia tưởng niệm này.

4 nghệ nhân làm việc liên tục trong 4 tháng

Theo ông Nguyễn Tấn Thiên, nghệ nhân đảm nhiệm khắc bia tưởng niệm, tấm bia trên được khắc trên hai phần khối đá granite (loại đá nổi tiếng ở Khánh Hòa), nặng hơn ba tấn, cao 2,5 m. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Thiên cùng ba cộng sự khác đã làm việc liên tục trong bốn tháng để hoàn thành tấm bia này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.