Danh ca Ngọc Sơn khuyên Quỳnh Như đi thi nhớ mang theo 'thính'

(PLO)- Anh 3 Ngọc Sơn khuyên Quỳnh Như đi thi Tuyệt đỉnh Bolero 2020 nhớ mang theo 'thính' khiến khán giả ngạc nhiên.

Chủ đề Trang nhật ký của Tuyệt đỉnh Bolero 2020 tập 6 tuần này, cô gái 18 tuổi Quỳnh Như chọn thể hiện ca khúc Nắng chiều – sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyên.

Quỳnh Như hát trong sáng và dễ thương được các giám khảo ngợi khen và đánh giá cao.

Riêng danh ca Họa Mi thì góp ý Quỳnh Như nên hát nhấn nhá và nảy chữ lên ở đoạn sau để tăng cảm xúc cho người nghe.

Giám khảo Ngọc Sơn thì bật mí cho điểm khá cao tiết mục này.

Nhạc sĩ Minh Vy thì khó tính hơn khi nhận xét Quỳnh Như còn hơi thiếu quyến rũ trong cách thể hiện.

Danh ca Ngọc Sơn lập tức phản đối và bênh vực Quỳnh Như: “Thiếu quyến rũ là chưa đúng, phải là rất quyến rũ nhưng mà Quỳnh Như quên mang theo… 'thính'”.

Thí sinh Quỳnh Như. Ảnh: CTCC

Tiết mục thứ hai là ca sĩ Nguyên Trung với ca khúc Căn nhà dĩ vãng một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang.

Nhạc sĩ Minh Vy dí dỏm so sánh cách hát của Nguyên Trung có chút thẹn thùng giống như nhạc sĩ Đài Phương Trang.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang có tên thật là Phạm Văn Tứ, lúc còn trẻ nhạc sĩ hơi nhút nhát và chỉ đàn hát bên những người bạn nam nên được bạn bè đặt là Đài Phương Trang (đọc ngược lại là “đàn phương trai”).

Ngoài ra giám khảo Minh Vy còn cho rằng bản phối Nguyên Trụng chọn hơi chậm làm cho bài hát bị lê thê, và danh ca Họa Mi cũng đồng tình với điều này.

Riêng danh ca Ngọc Sơn chỉ ra rằng Nguyên Trung hơi bị thiếu lửa: “Những lúc cần vỡ òa thì Nguyên Trung hát chưa vỡ ra hết…”.

Thí sinh Nguyên Trung.

Cao Ngọc Cường lvới ca khúc Qua cơn mê. Sau màn thể hiện ca khúc, danh ca Họa Mi và nhạc sĩ Minh Vy lần lượt chỉ ra những thiếu sót của Cao Ngọc Cường như không nghe rõ chữ hoặc hát sai lời.

Ngọc Sơn – chính là thầy của Cao Ngọc Cường góp ý thêm về cách cầm micro để cho ra âm lượng chuẩn trên sóng truyền hình.

Sau đó ca sĩ Hồng Phượng – người ngồi cạnh Cao Ngọc Cường – đã tiết lộ rằng nam ca sĩ bị mệt trước khi lên sân khấu, từ đó dẫn đến phần xử lý không được mượt mà của tiết mục vừa rồi.

Thí sinh Cao Ngọc Cường.

Hồng Phượng là người cuối cùng bước lên sân khấu cùng nhạc phẩm Không bao giờ quên anh – một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang.

Hồng Phượng hát da diết truyền cảm đặc biệt là màn “đốt thư tình” ở đoạn kết đã nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Danh ca Họa Mi thì muốn Hồng Phượng hát tha thiết hơn nữa để chạm vào trái tim khán giả.

Giám khảo Ngọc Sơn cũng tiết lộ với màn thể hiện này thì Hồng Phượng “đã nắm trong tay một trong những số điểm cao nhất”.

Thí sinh Hồng Phượng.

Kết thúc 4 màn thi của các ca sĩ trong tập 6, Cao Ngọc Cường tiếp tục nhận được con số 29 điểm tương tự tuần trước. Nguyên Trung và Quỳnh Như nhận được số điểm 29,25. 

Ca sĩ Hồng Phượng là người giành chiến thắng với số điểm 29,5 điểm cùng phần thưởng Tuyệt phẩm Bolero trị giá 10 triệu đồng cho ca khúc Không bao giờ quên anh.

Ban giám khảo chương trình.

Đón xem tập 7 chương trình Tuyệt đỉnh Bolero, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy, ngày 31-10 trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.