Danh ca Giao Linh từng làm soát vé cho hãng hàng không Việt Nam

(PLO)- Trở lại với vai trò giám khảo chủ đề trong chính đêm thi mang tên mình, danh ca Giao Linh đã có nhiều tâm sự về khoảng thời gian từng làm soát vé cho hãng hàng không Việt Nam.

Hãy nghe tôi hát 2021 vòng thi thứ 5 với chủ đề Danh ca Giao Linh sẽ đưa quý khán giả gặp lại một nữ danh ca đã là thần tượng của nhiều thế hệ, người gắn bó tên tuổi mình với hàng loạt các ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng.

Trong suốt năm mùa Hãy nghe tôi hát, các vòng thi chủ đề danh ca Giao Linh luôn có sức hấp dẫn lớn với các bài hát hay được thể hiện một cách mới lạ nhất.

Ở đó, người hâm mộ được sống trong những miền cảm xúc thật dạt dào từ tình mẫu tử da diết đến tình thân gia đình ấm áp hay những nỗi hoài mong một hạnh phúc trọn vẹn.

Danh ca Giao Linh. Ảnh: JET

Nhắc đến danh ca Giao Linh, khán giả chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới danh xưng “Nữ hoàng sầu muộn” với tiếng hát và phong cách biểu diễn trầm buồn.

Theo nữ danh ca chia sẻ thời chưa nổi tiếng, có lần chị tâm sự với một người bạn rằng ví dụ sau này chị đi hát thì nên lấy nghệ danh là gì bởi vì tên thật là Sinh thì ghép vào chữ nào cũng khó nghe và không được đẹp.

Với chất giọng đặc trưng không trộn lẫn, giới nhạc sĩ thời ấy thắc mắc rằng liệu Giao Linh hát nhạc vui thì có hết buồn không? Để giải đáp khúc mắc trên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mới tìm một ca khúc “vui thật vui” để nữ danh ca hát thử.

Kết quả là nội dung, giai điệu cho đến ca từ đều tươi vui nhưng qua giọng ca của Giao Linh thì tất cả đều nhuốm màu buồn man mác. Từ câu chuyện ấy thì danh xưng “Nữ hoàng sầu muộn” đã theo chị cho tới tận bây giờ.

Danh ca Giao Linh khiến giới nhạc sĩ “bó tay” vì hát nhạc “vui cũng thành buồn”. Ảnh: JET

Ít ai biết, danh ca Giao Linh từng là nhân viên chính thức của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ở vị trí kiểm soát vé. Chị cho biết thời điểm ấy chỉ mới 16 tuổi, niềm ao ước lớn nhất là kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp cha mẹ lo cho các em ăn học.

Nhờ sự giới thiệu của nhạc sĩ Ngọc An, người thầy đầu tiên của chị, giới thiệu vào làm cho Vietnam Airlines, vừa hay hãng bay này lại cần thêm ca sĩ cho ban văn nghệ. Bên cạnh việc làm hành chính, Giao Linh còn hoạt động với tư cách là ca sĩ của Vietnam Airlines.

Từ dấu mốc này đã mở ra một cuộc đời huy hoàng và rực rỡ của “Nữ hoàng sầu muộn”, chị may mắn được gặp gỡ với nhạc sĩ Thu Hồ và tiếp đó là kí kết với hãng đĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, chính thức bước chân vào làng giải trí.

Để có được một Danh ca Giao Linh như ngày hôm nay, bên cạnh may mắn thì tài năng cùng sự cố gắng chính là những thứ góp phần giữ vững tên tuổi hơn 55 năm ca hát của danh ca Giao Linh, một tượng đài của dòng nhạc trữ tình bolero.

Trailer Hãy nghe tôi hát tập 10. Nguồn: JET

Hãy nghe tôi hát tập 10 sẽ tiếp tục giới thiệu đến ba phần dự thi của Quân Pino, Tina Ngọc Nữ và Đoàn Tuấn. Với chủ đề Danh ca Giao Linh, các thí sinh đã dày công lựa chọn ra những bài hát tâm đắc nhất để tái hiện lại ánh hào quang của “Nữ hoàng sầu muộn”.

Đón xem tập 10 Hãy nghe tôi hát 2021 phát sóng vào lúc 21 giờ tối nay, 10-6 trên THVL1.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.