Đằng sau câu chuyện bắt được cá hô 'khủng'

 Con cá hô năng gần 130kg được đưa về bến. Hàng trăm người đổ xô đến xem trong đó có nhiều thương lái. Giá đã có nhưng anh Dũng quyết định bán cho cháu mình…

Tiếp tục câu chuyện về cá hô, anh Dũng cho biết khi về đến bến, anh gọi ngay cho chị Uyên là thương lái thường thu mua sản phẩm của anh. Chị Uyên đến xem cá và ra giá 1,5 triệu/kg.

Dũng đang ngần ngừ thì một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi là một người có tiếng tăm trong vùng từng là chủ một cơ sở nuôi chim yến ngã giá: “Tôi có thể mua hơn 1,5 triệu. Anh bán cho tôi và tôi cho người đến lấy. Tôi không ăn thịt. Tôi sẽ nuôi nó trong hồ nhà...”.

200 triệu; cá hô

Cá hô khủng được trả giá gần 200 triệu

Cuộc giằng co kéo dài cho đến khi đứa cháu của Dũng gọi bằng chú đề nghị được mua. Dũng nói, dù sao cũng cháu mình. Cũng với giá đó, bán cho cháu mình để nó có đồng lãi nuôi con cũng là một điều nên làm. Cuối cùng đứa cháu ôm con cá lên taxi rời khỏi hiện trường.

Điều không ngờ sau đó đứa cháu anh đến thanh toán chỉ trả anh 1 triệu/kg khiến anh mất đứt hơn 60 triệu đồng.

"Nhưng thôi cũng không sao, cháu mình ăn thì cũng như mình ăn thôi” - anh nói bằng một giọng không vui.

Chúng tôi hỏi thăm anh về con cá, Dũng cho biết cháu anh mua về sẽ bán tiếp cho các nhà hàng và một số mối lái của nó.

Được số tiền hơn 100 triệu đồng, Dũng trích ra một ít cho bạn bè, bà con chòm xóm để cùng vui với anh. Đồng thời sáng 17/10, anh và vợ cùng về quê ở Nhơn Trạch thăm viếng tứ thân phụ mẫu. Một chút quà để ông bà vui cùng dâu rể là điều nên làm.

200 triệu; cá hô

Người cháu đưa cá lên xe taxi mang đi bán

Hành động của Dũng không trách đứa cháu, chia sẻ với bạn bè, bà con và báo hiếu với cha mẹ khi có được chút lộc trời cho quả là một nghĩa cử ít ai có được.

Câu chuyện của chúng tôi càng lúc càng trở nên vui hơn. Dũng tâm sự, bây giờ không lo chuyện sinh đẻ của vợ nữa. Số tiền này Dũng sẽ dồn hết cho vợ.

“Mà anh có biết không, chúng tôi gian nan lắm mới đến được với nhau đó”. Nói đến đây, chị Thuận vợ Dũng liếc mắt nhìn chồng. Anh kể tiếp cho chúng tôi nghe về một cuộc tình dù có lãng mạn đến mấy cũng chẳng ai có được.

Mầm sống từ con cá hô

Cả 2 đều ở cùng ấp Bến Ngự xã Phú Đông (H. Nhơn Trạch, Đồng Nai). Lớn lên hai người quen nhau rồi yêu nhau. Cuộc tình kéo dài nhiều năm nhưng rồi không thành.

Dũng đi lấy vợ, Thuận đi lấy chồng. Trong thời gian này họ không hề biết tin gì nhau. Dũng có được một đứa con gái. Nhưng có lẽ hôn nhân không tình yêu khó lòng trụ vững. Anh và người vợ này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc ly hôn sau đó.

200 triệu; cá hô

Vợ chồng anh Thuận cho biết có một chút vốn để lo cho đứa con chung và cuộc sống gia đình

"Khoảng thời gian này tôi rất buồn. Những đêm nằm trên ghe nghĩ nhiều về Thuận tôi càng mong cho cô ấy được hạnh phúc. Hơn 11 năm trôi qua rồi còn gì. Ai nấy cũng đã yên bề. Ngẫm lại mình cô đơn quá.

Nhiều đứa bạn hiểu tâm trạng tôi và biết về tình cảnh Thuận đã nói cho tôi biết. Chồng của Thuận mất cũng đã nhiều năm. Hiện giờ Thuận phải một mình nuôi 2 con gái.

Bạn tôi cho tôi số điện thoại của Thuận. Thế là đêm đêm tôi nhắn tin. Thuận trả lời khiến tôi mừng vô cùng vì biết Thuận còn nhớ đến mình"- Dũng kể.

Những cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài hàng giờ tạo cho 2 người điều kiện để gần nhau hơn.

Bây giờ thì không ai còn vướng bận. Có thể đến với nhau được. Họ gặp lại và kết hôn với nhau. Hai đứa con gái của Thuận giờ là con của Dũng. Chúng nó xem anh như cha ruột và anh cũng rất thương yêu chúng.

Giờ đây, đứa con Thuận đang mang là đứa con chung của hai người, càng làm cho tình yêu bền chặt và thắm thiết hơn.

"Anh nghĩ xem, có phải ông trời cảm thông và thương xót chúng tôi mới ban cho cái lộc này. Con cá hô này sẽ gói trọn tình yêu và là sợi dây cột chặt hai chúng tôi vào nhau. Sau này dù có thế nào đi nữa chúng tôi cũng không quên con cá hô vì nhờ nó mầm sống của hai chúng tôi có điều kiện phát triển” - Dũng nói.

Theo Trần Chánh Nghĩa (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.