Đàn voi quỳ gối tiễn biệt người có nhiều voi nhất Đắk Lắk

(PLO)- Đàn voi quỳ gối, tiễn biệt ông Đàng Năng Long, người sở hữu nhiều voi nhà nhất Đắk Lắk. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, người thân đưa hài cốt ông Đàng Năng Long, thường gọi là ông Long voi, về nhà riêng tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Từ sáng sớm, nhiều chủ voi ở huyện Lắk đã đưa voi đến đứng chờ viếng ông Long, người đã gắn bó, giúp đỡ họ rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống.

ông Đàng Năng Long.jpg
Ông Đàng Năng Long khi còn sống bên đàn voi của mình. Ảnh: N.D

Bảy con voi được các chủ voi hướng dẫn quỳ gối trước hài cốt ông Long nhằm tri ân, tiễn biệt ông lần cuối. Phía đối diện, người thân ông Long cúi đầu, đáp lễ voi.

Đàng Năng Long.jpg
Nhiều chủ voi đưa voi đến tiễn biệt ông Đàng Năng Long. Ảnh: Y.V

Theo anh Y Vinh, chủ một con voi tham gia buổi lễ, ông Long đã gắn bó, hỗ trợ, giúp rất nhiều các chủ voi ở địa phương này. Ông Long luôn nỗ lực tìm giải pháp duy trì, phát triển đàn voi nhà. Vì thế, ông Long được người dân địa phương rất quý trọng, đặc biệt là những chủ voi.

“Hôm nay, chúng tôi cùng dẫn voi về nhà chú Long, tiễn đưa chú lần cuối. Chú Long là người rất yêu voi. Chú đã dìu dắt, hỗ trợ những chủ voi như tôi nhiều năm qua để mưu sinh, làm du lịch cũng như bảo tồn đàn voi nhà”- anh Vinh chia sẻ.

Clip voi quỳ gối tiễn biệt ông Đàng Năng Long.

Theo thông báo từ gia đình, sau khi hỏa táng, ngày 1-11, gia đình đưa hài cốt ông Đàng Năng Long về lại nhà riêng ở huyện Lắk để tổ chức lễ viếng. Gia đình ông Long không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa. Chiều 1-11, người thân ông Long sẽ đi thăm đàn voi, trao quà từ thiện, giúp đỡ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo di nguyện của ông Long.

Theo một lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, trước đây ông Long sở hữu bảy con voi nhà, là người sở hữu nhiều voi nhà nhất tỉnh này. Hiện gia đình ông Long còn sở hữu hai con voi nhà.

Như PLO đã thông tin, chiều 27-10, ông Đàng Năng Long (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) qua đời ở tuổi 63. Ông Long sinh ra, lớn lên ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, trong một gia đình có truyền thống mua bán, nuôi dưỡng voi nhà.

Ngoài việc sử dụng voi làm du lịch, ông Long dành nhiều tâm huyết trong việc ghép đôi, cho voi nhà sinh sản nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh này hiện có 36 con voi nhà. Hàng chục năm qua, voi nhà Đắk Lắk chưa sinh sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.