Dân vây quỹ tín dụng Hậu Giang đòi tiền

Quỹ này mất cân đối ba năm nay, đang nợ dân 20 tỉ đồng tiết kiệm quá hạn và chưa biết khi nào mới trả.

Sáng 30-9, khoảng 50 người dân đã kéo đến trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) rút tiền gửi nhưng chẳng ai rút được đồng nào.

Bà Lê Thị Như ngụ khu vực 4, phường 4, TP Vị Thanh cho biết bà gửi 170 triệu đồng tiết kiệm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang và gia đình đang cần tiền để mua xe làm ăn. “Nhiều lần tôi đến để rút tiền thì cán bộ ở đây đều hứa hẹn cho rút, họ còn làm giấy cam kết nhưng lần nào quay lại tôi cũng không rút được tiền. Tiền lãi ba tháng nay cũng chưa thanh toán” - bà Như nói.

Tương tự, ông Trần Văn Bảy ở phường 7, TP Vị Thanh cũng bị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang hứa trả 115 triệu đồng nhiều lần nhưng đến nay ông chẳng rút được đồng nào…

Theo tìm hiểu, đa số người dân gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang là sử dụng nguồn tiền mà họ được đền bù đất đai, hoa màu… khi giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm lấy lãi.

Dân vây quỹ tín dụng Hậu Giang đòi tiền ảnh 1

Người dân tập trung trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang rút tiền nhưng phải ra về tay không. Ảnh: KIẾN HÒA

Người gửi tiền bức xúc vì Quỹ tín dụng không trả tiền vốn, tiền lãi cũng không đoái hoài nên kéo đến yêu cầu phải có câu trả lời thỏa đáng.

Lý giải về việc không trả tiền cho người dân, ông Bùi Chí Linh - Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang cho biết: Đơn vị đang gặp khó khăn, số tiền cho vay ra khoảng 60 tỉ đồng chưa thu hồi được, đang nhờ công an hỗ trợ thu hồi. Số tiền thiếu bà con quá hạn khoảng 20 tỉ đồng và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết cả gốc và lãi cho bà con trong tuần này.

Dù lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang đã hứa trả tiền nhưng người dân không tin vì họ cho rằng đã bị “cho leo cây” nhiều lần. Mãi đến trưa người dân mới tạm giải tán và không ai rút được tiền.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Liên Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho rằng người dân đòi tiền đã quá hạn là chính đáng. “Tỉnh đã dự liệu tình hình và đã làm việc với phía Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang để nơi đây đề nghị về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ cho vay để sớm trả tiền cho người dân. Cũng theo ông Khoa, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang ba năm qua mất cân đối, lâm vào tình trạng nợ xấu, gần như bể nợ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành tái cơ cấu nhưng không hiệu quả. Tỉnh đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang thanh kiểm tra và có hướng xử lý phù hợp” - ông Khoa nói.

GIA TUỆ - KIẾN HÒA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.