Đàn chim bồ câu và chim sẻ đặc biệt ở chợ Hòa Bình

(PLO) - Ban đầu đàn chim chỉ có sáu con, giờ đã lên đến hơn 100 con. 

Hàng ngày, cứ gần trưa là đàn chim hàng trăm con bồ câu và chim sẻ lại bay về đậu đầy nóc chợ Hòa Bình, ngôi chợ có lịch sử từ thời Pháp thuộc lâu đời ở phường 5, quận 5, TP.HCM. Chúng chờ đợi để sà xuống ăn những hạt lúa mẩy do một người chủ sạp bán gạo - chị Nguyễn Thị Thu Hương rải. Chị Hương đã làm công việc này được hơn một năm.

Chị Hương trưa nào cũng rải thóc cho chim bồ câu ăn. Ảnh: HOÀNG LAN

Chị Hương kể: “Đàn chim ban đầu có sáu con do chủ không nuôi nữa nên bay lang thang. Thóc tới đâu bồ câu tới đó, dần dần đàn bồ câu rủ nhau kéo về ngày một đông hơn. Mình bán gạo thì có lúa rải cho nó ăn, tự nhiên thấy vui. Khách đi đường cũng thỉnh thoảng dừng lại xem rồi mua lúa rải cho chúng ăn hay mua về để sẵn trong nhà, đợi có chim đến thì rải cho ăn. Chim bồ câu ăn trước, chim sẻ ăn sau, không tranh giành với nhau".

Cũng theo chị Hương, đàn chim đông vậy mà có lúc chúng bị bẫy gần hết do một số người mang máy phát ra tiếng chim đến rồi giăng võng bắt. Có người lại dán keo lên cây để chim đậu thì dính vào rồi bắt...  "Mình la không ăn thua, phải nhờ người dữ dữ nói thì họ mới chịu đi cho. Đất lành thì chim đậu chứ quấy phá, vây bắt thì nó sẽ không lại nữa đâu”, chị Hương nói.

Thóc tới đâu bồ câu tới đó. Ảnh: HOÀNG LAN

Gần gũi với đàn chim lâu ngày, chị Hương hiểu thói quen của từng loài. Mỗi trưa đói bụng, đàn bồ câu lại đến đậu đầy dây điện, còn chim sẻ thì đậu kín nóc trụ điện chờ ăn. Đợi khi thưa người qua lại, chị Hương mới đem thóc rải xuống cho chim. Mỗi ngày, chị cho chúng ăn hai lần vào lúc hơn 12 giờ và khoảng 14 giờ. Có những buổi trưa chị mệt quá ngủ gục thì được người xung quanh nhắc: “Hương ơi, dậy cho chim ăn. Chim đang biểu tình kìa!”.

Chim sẻ ăn sau chim bồ câu. Ảnh: HOÀNG LAN

Là một người yêu chim nên mỗi lần chờ chở vợ bán ở chợ về, ông Bảo lại thường ngắm đàn chim. Ông bảo: “Nhìn tụi nó hồn nhiên, vô tư dễ sợ. Ở quê chim nhiều vô số chứ ở thành phố hiếm thấy lắm. Mấy con chim này cũng may mắn khi có người tốt bụng cho ăn chứ thức ăn ở thành phố chắc chắn là khó tìm hơn ở quê. Ở đây, người ta không bắt chứ như ở chỗ khác mà tôi biết, hễ thấy chim là người ta rải gạo cho ăn rồi con chim bị sập bẫy lúc nào không hay. Họ cũng bắt để bán lại cho người đi phóng sanh, rất tội nghiệp”.

Chim sẻ và chim bồ câu đối xử với nhau rất chan hòa. Ảnh: HOÀNG LAN

Ngơi tay giữa trưa, anh Hiền, công nhân vệ sinh xí nghiệp công ích quận 5, chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng ra đây ngồi nghỉ nhìn mấy con chim ăn là thấy thư thái trong lòng. Trước khi có chị bán gạo rải lúa cho chim ăn thì có anh xe ôm thường hay mua lúa rải cho ăn, nay ổng hay đi chở khách nên chị này thường cho ăn. Gặp mấy đứa nhỏ lùa chọc chim, ông rất hay la”.

Ăn no nê xong, lũ chim lại tỏa đi mỗi hướng. Nhưng chắc chắn mỗi trưa chúng sẽ tìm về lại nơi chốn bình yên trước sạp bán gạo quen thuộc của chị Hương.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.