Dân canh nhà máy đường như canh trộm!

Lo nhà máy tẩu tán đường trong kho không trả nợ nên nông dân lập chốt canh nhà máy bất kể ngày đêm.

Hiện vụ mía đã kết thúc hơn ba tháng nhưng đến nay Công ty Cổ phần Nivl (100% vốn Ấn Độ) đóng tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An) còn nợ nông dân cả trăm tỉ đồng. Dù công ty đã nhiều lần cam kết với chính quyền là sẽ trả nợ tiền mua mía của nông dân nhưng luôn thất hứa nên người dân lập chốt, sợ công ty bỏ của chạy lấy người.

Không chỉ dân mà các ngân hàng cũng cử người đến giữ số đường trong kho vì sợ công ty mang bán…

Theo ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Lương Hòa (Bến Lức), ông trồng 10 ha mía và cuối vụ ông bán gần 900 tấn mía cho công ty. Theo hợp đồng, trong vòng bảy ngày sau khi cân mía, công ty phải thanh toán tiền dứt điểm cho nông dân. Tuy nhiên, hơn ba tháng qua, nhà máy còn nợ ông gần 700 triệu đồng. Không đòi được tiền nên ông phải vay tiền chịu lãi để trả tiền công đốn mía, tiền vận chuyển…

Ngoài nông dân trồng mía, thương lái mua mía của nông dân bán cho nhà máy cũng méo mặt vì công ty nợ tiền.

Một nhóm nông dân canh không cho đường xuất khỏi nhà máy. Ảnh: HN

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện mỗi ngày có khoảng 10 nông dân “trực chiến” tại khu vực phòng tài chính của công ty. “Ban đêm chúng tôi mang mùng mền, chiếu gối canh ngoài cổng, không cho một hột đường nào lọt ra khỏi công ty khi chúng tôi chưa nhận được tiền” - ông Lại Hồng Sứ, một thương lái xã Lương Hòa bị nhà máy nợ 700 triệu đồng nói.

Theo bà Nguyễn Lê Thúy Oanh, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, vụ này cả xã trồng hơn 1.600 ha mía và người dân đang thua lỗ, lại bị công ty thiếu nợ nên không có tiền để đầu tư cho mùa mới.

“Chính quyền địa phương đã buộc công ty cam kết trả nợ không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào họ làm đúng lời hứa. Nông dân bức xúc đã vây nhà máy, xô xát với bảo vệ. Hiện người dân cử người thay phiên canh chừng” - bà Oanh cho biết.

Theo tìm hiểu, hiện công ty còn nợ nông dân Bến Lức và một số địa phương khác gần 90 tỉ đồng. Trong khi đường trong kho đã được công ty thế chấp vay tiền nên ba ngân hàng cũng cử bảo vệ đến canh chừng. “Toàn bộ số đường công ty đã thế chấp cho ngân hàng. Nông dân vây nhà máy đòi lấy đường nên chúng tôi phải tăng cường bảo vệ” - bảo vệ một ngân hàng nói.

Theo ông Trần Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, trong ngày 12-6, huyện và tỉnh đã làm việc với tổng giám đốc công ty và vị này tiếp tục cam kết đến ngày 20-6 sẽ thanh toán cho nông dân 30 tỉ đồng. Khoảng 57 tỉ đồng còn lại sẽ trả trước 15-7. “Hy vọng công ty thực hiện đúng cam kết. Chúng tôi cũng đã vận động nông dân không xô xát hoặc làm hư hại tài sản của công ty” - ông Tươi nói.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.