Đắk Lắk: Bệnh nhân COVID-19 số 601 được xuất viện

(PLO)- Bệnh nhân COVID-19 số 601 được cách ly, điều trị ở Bệnh viên Lao và bệnh phổi Đắk Lắk đã xuất viện trong sáng nay.

Bệnh nhân 601 là nữ, 41 tuổi, ở TP.HCM, tạm trú ở 41 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, bệnh nhân cùng chồng và hai con đi du lịch ở Đà Nẵng trên chuyến bay VN122. Tới Đà Nẵng, gia đình bắt taxi về nhà số 34 Vũ Quỳnh, quận Thanh Khê. Chiều tối, họ bắt xe Grab đi ăn tại quán Nhúng Ớt, sau đó được em họ chở về nhà.

Bệnh nhân 601 đã xuất viện sáng nay.

Ngày 19-7, gia đình nữ bệnh nhân tiếp tục đi Grab đến khu du lịch Bà Nà Hill, ở tại khách sạn Mercure Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn, sau đó đi chơi tại mê cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn.

Đến 20-7, cả nhà cùng quay về khách sạn ở TP Đà Nẵng. 14h cùng ngày, họ tiếp tục đi Hội An, Quảng Nam bằng xe Grab, ở tại khách sạn A Little Luxurry Hội An số 9 Phan Bội Châu.

Tối hôm sau, gia đình nữ bệnh nhân đi ăn đám họ của người bà con nhà gái tại số 63 Bàu Càu 1, huyện Hòa Vang. Ngày 22-7, họ tiếp tục bắt xe Grab đi đám cưới người bà con tại For You Palace, quận Hải Châu.

Ngày 23-7, gia đình bệnh nhân mượn ô tô người thân tại Đà Nẵng đi đám cưới tại Huế. Sau đám cưới, họ ở lại homestay Huế villa và uống cà phê, ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, quán coffee Mắt Biếc và trở về homestay.

Sáng 25-7, cả gia đình đến sân bay Đà Nẵng, đi ăn sáng tại quán bún gần số nhà 34 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê và uống cà phê gần chỗ ăn sáng, cả nhà không đeo khẩu trang.

Đến 9 giờ cùng ngày, nữ bệnh nhân cùng con về Đăk Lăk trên chuyến bay VN1915 (179 hành khách). Từ sân bay, họ về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột bằng ô tô, ăn trưa tại đây cùng khoảng 20 người.

Chiều cùng ngày, người phụ nữ về nhà mẹ đẻ tại số 41 Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột. Sau đó qua nhà chị gái tại số 43/15 Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột ăn tiệc và tiếp xúc gần 89 người.

Trước đó, người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi. 

Bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Đắk Lắk, cho biết bệnh nhân 601 nhập viện ngày 2-8. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

“Bệnh nhân 601 là một trong những bệnh nhân có ý thức rất tốt, tuân thủ điều trị nghiêm ngặt, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều hòa, thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe. Ngay từ khi vào viện lấy mẫu thì mẫu đầu tiên xét nghiệm đã âm tính và cứ ba ngày bệnh viện xét nghiệm 1 lần.

Sau 6 lần liên tiếp đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đã xin ý kiến của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để cho bệnh nhân được xuất viện” - bác sĩ Châu Đương nói.

Cũng theo đại diện Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, hai bệnh nhân 448 và 602, hiện đều không còn triệu chứng và vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Trong đó, bệnh nhân 448 đã hai lần xét nghiệm âm tính và bệnh nhân 602 có 1 lần xét nghiệm âm tính, khi nào đủ ba lần xét nghiệm liên tiếp sẽ xin ý kiến của Sở  Y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.