Đắk Lắk: 1 nhân viên thẩm mỹ test nhanh dương tính SAR-CoV-2

(PLO)- Người này trở về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ Đà Nẵng, qua test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19 và đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức.

Tối 8-5, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa khu vực hẻm 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) do liên quan đến ca dương tính COVID-19 qua test nhanh.

Theo đó, trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 là chị CTTT (SN 1998, trú tại huyện Krông Nô, Đắk Nông) là nhân viên thẩm mỹ Quốc Tế AMIDA.

Cơ quan chức năng đang tiến hành phun khử khuẩn, phong tòa khu vực chị T. trạm trú. Ảnh QN

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk ngay lập tức huy động người và phương tiện khử khuẩn tại hẻm 189 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột (nơi tạm trú của T.).

Theo khai báo Y tế, sáng 2-5, T. tham gia cuộc họp tại Thẩm Mỹ AMIDA (địa điểm 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng). Trong cuộc họp đó có khoảng 40 người trong đó có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 số 3131.

Sáng 3-5, T. đi mua bún ốc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ thành phố Đà Nẵng. Sau đó, 9 giờ cùng ngày đi làm tại Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, T. ghé chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua chè rồi về phòng trọ 296 Huỳnh Ngọc Huệ (Thanh Khê, Đà Nẵng). Ngày 4-5, T. đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ, sau đó về phòng trọ. Đến 16h00 cùng ngày, T. đi ăn bánh canh ở gần cầu tình yêu (không nhớ tên quán) sau đó về phòng trọ.

Ngày 5-5, T. đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua trái cây rồi về phòng trọ. Đến khoảng 20h00 cùng ngày đi uống nước mía với N.T.N.A. tại bờ biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, T. đi cùng bạn mua tàu hủ cóc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, về phòng trọ có dấu hiệu sốt nóng người.

Ngày 6-5, T. cùng T.M.T. (SN 1998, trú ở 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột đi ăn sáng tại quán phố Sài Gòn Hồ Quý Ly). Đến 10 giờ 45, T. đi ô tô cùng bạn bè về TP. Buôn Ma Thuột.

Trên đường đi, T. có ghé đèo Lò Xo uống nước. Đến 17 giờ, bệnh nhân ghé tỉnh Kon Tum, đường Hà Hội ăn tối không nhớ tên quán (quán bán nội thất, đằng trước có bán chè và bún thịt nướng) và sau đó về TP. Buôn Ma Thuột.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, T. tiếp xúc và giữ khoảng cách với T.T.T.H. (SN 1994) và N.T.L. (SN 1972) tại 189/1/25 Mai Hắc Đế.

Tối 7-5, T. biết mình đã tiếp xúc với bệnh nhân 3131 nên đến trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và được đưa đi cách ly. Qua kiểm tra, T. đo thân nhiệt 37,3 độ C, ho ít, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành Y tế đang tiếp tục rà soát những người đã tiếp xúc với T. để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.