Đà Nẵng: Chia nhỏ các chốt trong khu phong tỏa để kiểm soát dịch

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cấm tuyệt đối người không có thẩm quyền vào khu cách ly, phong tỏa, chia nhỏ các chốt để phân bổ trong khu dân cư, không để lây nhiễm chéo trong các khu phong tỏa.  

Đó chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chiều 8-8.

Trong ngày, TP ghi nhận thêm 68 ca COVID-19, trong đó có 4 ca cộng đồng, số ca nhiễm tập trung tại hai phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang của quận Sơn Trà. Tổng số ca nhiễm tại TP từ 10-7 đến nay là 1.283 với 49/56 xã, phường có ca dương tính.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, ông Quảng đề nghị cấm tuyệt đối hoạt động của những người không có thẩm quyền vào trong khu cách ly, phong tỏa. Khi vào phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về y tế như mặc trang phục bảo hộ, kính giọt bắn, khẩu trang, găng tay…

Hiện nay Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã cấp hơn 52.000 giấy đi đường cho 412/468 doanh nghiệp, chiếm 88%.

Ông Quảng đề nghị thu hồi ngay số giấy đi đường đã cấp vượt so với quy định của TP, tinh thần là 50% công nhân được phép đi làm. Công an TP chỉ đạo các chốt khi phát hiện giấy đi đường không phù hợp về nội dung hoặc phạm vi, thời gian hoạt động thì thu hồi, thống kê và có báo cáo để chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá, tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp, khu phong tỏa quá rộng, đề nghị quận Sơn Trà quản lý chặt các khu cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo. 

Trong khu phong tỏa lớn thì có phong tỏa nhỏ, mỗi phường chia nhỏ từng khu vực để đánh giá tình hình, quản lý. Có phương án ngăn chặn các cửa ngõ vào trong các khu phong tỏa. Ưu tiên huy động tối đa lực lượng của quận, phường, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội, biên phòng bổ sung cho khu vực này để sớm khống chế dịch bệnh.

Về việc hỗ trợ cho người dân, ông Chinh nhấn mạnh, TP luôn chủ động trong việc cung cấp nguồn hàng cho dân, tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số công ty thiếu trách nhiệm nên chưa cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa.

Lãnh đạo TP đề nghị các địa phương sớm có phương án xử lý tình trạng này trong những ngày tới. Giao Sở Công Thương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP tiếp nhận hàng hóa, lương thực, thực phẩm do Quảng Nam hỗ trợ, phân phát kịp thời đến người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Tới đây, TP cũng sẽ quan tâm, hỗ trợ thêm các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.