Cứu sống bé gái sơ sinh bị mẹ vứt bỏ

Một đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ khi mới lọt lòng. Ba ngày sau, cơ quan công an đã tìm ra người mẹ nhẫn tâm trên.

Chiều 18-11, Trung tá Trần Văn Nhiên, Trưởng Công an phường Phước Long B, (quận 9, TP.HCM), xác nhận: Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính người mẹ vứt bỏ đứa con sơ sinh vào rạng sáng 16-11 tại địa bàn phường.

Mới sinh ra đã suýt chết

Theo lời bà Nguyễn Thị Bé (ngụ đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9) kể lại: Sáng 16-11, bà Bé ra phía sau nhà để cắt rau thì bất ngờ nghe tiếng động phát ra từ bụi rậm khu gò mả gần đó. Do tò mò, bà Bé lại gần thì nhìn thấy một túi nylon màu đen bọc kín. Ban đầu tưởng là túi rác, bà định ném xuống mương nước nhưng bà cảm giác có gì cựa quậy trong túi.

Bà Bé dùng dao rạch túi, từ bên trong thò ra một cánh tay bé xíu. Hoảng hồn, bà tri hô, gọi nhiều người hàng xóm đến, mang túi đen đến nơi khô ráo để kiểm tra. Ai cũng bất ngờ khi bên trong là một bé gái sơ sinh vẫn còn dây rốn, hơi thở yếu ớt. Mọi người vội chuyển cháu bé đến trạm y tế phường cấp cứu.

Cứu sống bé gái sơ sinh bị mẹ vứt bỏ ảnh 1

Chị Hương đang tạm nuôi dưỡng đứa bé thiếu may mắn.

Với sự nỗ lực của các y bác sĩ, cháu bé được cắt dây rốn, cơ thể ấm dần lên, mặt mũi hồng hào, cất tiếng khóc báo tin qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, bé được gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9) nhận nuôi dưỡng, chờ người thân đến nhận. Chị Hương đặt tên cho bé là Mơ và dự tính sẽ làm giấy khai sinh cho bé với tên Nguyễn Thị Thủy Tiên. Chị Hương giải thích, chị đã có hai đứa con trai, đang ước mơ thêm một con gái. Ngoài ra, việc bà Bé phát hiện và cứu sống bé Mơ như một phép màu thần tiên.

Vì sao mẹ bỏ con?

Cùng thời điểm trên, một nữ công nhân ở khu nhà trọ gần đấy được đồng nghiệp đưa đến trạm y tế phường khám bệnh hậu sản. Đó là Bùi Thị Lan 19 tuổi, vừa từ Quảng Trị vào làm công nhân Công ty dệt PP. Lan thuê phòng trọ tại khu phố 4, phường Phước Long B. Cô gái này do tự “vượt cạn” nên bị rách tầng sinh môn, nhiễm trùng ở vùng kín, được chuyển đến BV Đa khoa Thủ Đức để điều trị tiếp. Nhận được tin báo, công an phường đến xác minh và Lan thừa nhận mình là mẹ của đứa bé bị bỏ rơi. Lan kể do lỡ quan hệ với bạn trai có thai, sợ bạn bè, gia đình phát hiện nên âm thầm giấu nhẹm và khi vừa sinh đứa bé, Lan đã vứt nó. Ngay cả hai nữ công nhân ở chung phòng trọ với Lan cũng không nghi ngờ gì.

Vừa sinh con xong, Lan gói đứa bé vào túi và vứt ra cửa sổ. Rất may đứa bé không bị thương tích. Hiện gia đình của Lan đã hay tin và đang trên đường vào TP.HCM để xin nhận lại cháu bé dù chưa biết cha bé là ai.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.