Cựu binh Gạc Ma mắc trọng bệnh đã ra đi...

(PLO)- Sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, ông Dương Văn Dũng - người chiến sĩ Gạc Ma năm xưa đã mãi mãi ra đi.

Sáng 27-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Phan Đình Linh, BV Ung bướu Đà Nẵng, người trực tiếp điều trị cho ông Dũng chia sẻ: “Sau gần một năm điều trị, chúng tôi đã tiến hành xạ trị nhiều lần cho anh Dũng nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Bệnh ung thư đã di căn vào não, thái dương phải và vùng đỉnh. Sức khỏe ngày càng giảm và anh đã không cầm cự nổi”.

Ông Lê Hữu Thảo thay mặt Ban liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma - HQ 604 cho hay ông Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16 giờ chiều 26-2.

Anh Dũng đã ra đi trong sự thương tiếc của đồng đội khi ngày tưởng niệm trận hải chiến với quân Trung Quốc xâm lược vào tháng 3 này sắp diễn ra. Ảnh: LÊ PHI

Ông Dương Văn Dũng (SN 1966) nhập ngũ năm 1987, đơn vị công tác Công binh Hải quân E83. Tháng 3-1988, ông cùng đơn vị đi trên tàu HQ 604 ra Trường Sa bảo vệ và xây dựng đảo.

Trong sự kiện 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma, ông Dũng bị Trung Quốc bắt giam ba năm chín tháng. Sau ngày được trả về, ông Dũng xây dựng gia đình và làm công việc thợ xây, phụ hồ tại Đà Nẵng.

Một năm trở lại đây, người thân phát hiện ông mắc bệnh ung thư di căn vào não bộ. Bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Khi hay tin, nhiều đồng đội, nhà báo, doanh nghiệp và bạn đọc cả nước đã đến thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với gia đình.

Ông Thảo cũng cho biết chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là tượng đài Gạc Ma và khu tưởng niệm các đồng đội ở Cam Ranh sẽ hoàn thành. “Chúng ta có thể tới đó thăm và tưởng niệm, nhưng Dũng đã không còn cơ hội nữa rồi” - ông Thảo chia sẻ trên Facebook.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.