Cưng xỉu bộ ảnh của bé Bông bên hoa Dã Quỳ

(PLO)- Dù chỉ mới 17 tháng tuổi nhưng bé Bông đã có cho mình 1 bộ ảnh "siêu hot" bên rặng dã quỳ vàng rực ở quê hương mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-11, bạn Nguyễn Phương Uyên, 29 tuổi, ngụ thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng gửi cho chúng tôi một bộ ảnh vàng rực.

Trong ảnh là bé Lê An Vy, tên gọi thân thương ở nhà là bé Bông, 17 tháng tuổi cùng mẹ là chị Lê Thị Thanh Lịch, 35 tuổi từ xã Ka Đô đến thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập (huyện Đơn Dương) để chụp hình cùng hoa dã quỳ.

Chia sẻ với PLO, Phương Uyên nói rằng, hàng năm đến tháng 11, hoa dã quỳ không chỉ "phủ vàng" Facebook, Zalo và các mạng xã hội khác mà mùa hoa dã quỳ còn tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực cho người dân xứ lạnh này.

Cũng theo Phương Uyên, dù ở Lâm Đồng có rất nhiều mùa hoa đẹp mà không phải vùng đất nào cũng có được. Nhưng, hoa dã quỳ vẫn khác biệt, mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

“Ngoài việc tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thủy chung và thể hiện sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, dã quỳ còn thể hiện lòng kiêu hãnh, không bao giờ bị khuất phục trước những khó khăn, thử thách” Phương Uyên nói.

Những ai ở Lâm Đồng đều có cảm xúc rất đặc biệt mỗi khi vùng đất này được trải dài những vạt nắng của tháng 11. Và khi nắng lên, những vạt dã quỳ vốn được trồng làm bờ rào quanh vườn hay mọc dại nở hoa vàng rực rỡ.

Ở đây, không chỉ các bạn trẻ, các nhiếp ảnh gia say đắm với những bức ảnh bên loài hoa dại mà ngay cả những người già, trẻ em cũng có cảm xúc rất đặc biệt. Bởi, hoa dã quỳ luôn mạnh mẽ, tươi nguyên như những người con trên cao nguyên này.

Mỗi mùa hoa dã quỳ, bất kỳ người dân nào trên toàn cao nguyên Lâm Viên cũng đều háo hức. Không chỉ để check-in nhuộm vàng trên tường cá nhân của mạng xã hội, mùa vàng còn tạo cảm hứng vô tận tiếp thêm những năng lượng tích cực cùng nhau vượt qua những khó khăn hiện tại, xây dựng hình ảnh một Lâm Đồng đẹp đẽ trong mắt du khách gần xa.

Mời quý bạn đọc cùng PLO chiêm ngưỡng bộ ảnh ngộ nghĩnh của bé Bông cùng với những rặng dã quỳ rực rỡ.

da-quy-1.jpg
Dã quỳ hay còn gọi là cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại. Hoa dã quỳ có nguồn gốc từ đất nước Mexico xinh đẹp. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
da-quy-2.jpg
Bé Lê An Vy được mẹ cho đi chụp hình cùng mùa hoa dã quỳ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
da-quy-3.jpg
Dù chỉ mới 17 tháng tuổi nhưng bé Bông rất hào hứng khi được mẹ cho đi chụp ảnh với hoa dã quỳ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
da-quy-8.jpg
Bé Bông tạo dáng bên rặng dã quỳ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
da-quy-7.jpg
Ánh mắt trong veo, đáng yêu của bé Bông. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
da-quy-5.jpg
Bé Bông ...và hoa dã quỳ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
da-quy-6.jpg
Hẹn mùa sau, bé Bông và nhiều bạn trẻ khác sẽ lại chụp hình cùng loài hoa đặc biệt của quê hương mình. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.