Cục Nghệ thuật biểu diễn đá lộn sân!

(PL)- Mấy tuần qua, trên các phương tiện truyền thông tràn ngập thông tin về cách xử lý thiếu chuyên nghiệp - nếu không muốn nói là thiếu hiểu biết của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) về chuyện cấp phép và cập nhật các ca khúc sáng tác trước năm 1975, trong đó có cả những ca khúc cách mạng, đã gây một làn sóng phản đối gay gắt.

Mọi việc đã được giải quyết và Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương đã bị cách chức. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là lâu nay Cục NTBD được trao quyền quá rộng, quá lớn, vượt khỏi tầm của các viên chức, cán bộ, kể cả lãnh đạo Cục. Cục NTBD đáng lẽ chỉ được quản lý về biểu diễn nghệ thuật như ca múa nhạc, kịch nghệ, cải lương, biểu diễn thời trang, các cuộc thi sắc đẹp... Đằng này, Cục NTBD lại đi quản lý cả mảng sáng tác âm nhạc, thuộc về chuyên môn của các nhạc sĩ, một phạm trù hết sức tế nhị. Bởi sáng tác âm nhạc, hội họa hay văn học là sáng tạo. Quý độc giả tinh ý sẽ thấy: Chỉ có các hội nhạc sĩ, hội nhà văn, hội nghệ sĩ tạo hình, tức những hội nghề nghiệp chứ không có các cục quản lý các nghề nghiệp đặc trưng này. Và đặc biệt chỉ có những nghệ sĩ trình diễn mới được xét phong tặng nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, còn các nhạc sĩ, họa sĩ, văn thi sĩ - những nghệ sĩ sáng tác - không đưa ra xét phong tặng nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mà chỉ có Giải thưởng Nhà nước hay Giải thưởng Hồ Chí Minh dành tặng cho sự nghiệp trọn đời của họ. Còn chuyện thẩm định tác phẩm, ngay cả những nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn cây đa cây đề cũng rất ngại khi nói về tác phẩm của các đồng nghiệp, nếu có cũng chỉ dè dặt một cách tương đối. Huống chi những cán bộ NTBD - kể cả lãnh đạo Cục - lại đi thẩm định các tác phẩm âm nhạc. Rõ ràng Cục NTBD lâu nay đã “đá lộn sân”!

Thật ra chuyện “đá lộn sân” kéo dài lâu nay là vì quyền lợi. Cục NTBD nắm cái quyền sinh sát cấp phép phổ biến các ca khúc nên các đơn vị kinh doanh văn hóa như các hãng đĩa, các công ty tổ chức biểu diễn hay các bầu show có nhu cầu phải làm đơn kèm danh mục ca khúc xin cấp phép. Cục NTBD sẽ xét duyệt và cấp phép... nhỏ giọt. Như vài năm trước, khi lão nhạc sĩ Phạm Duy còn sống, tôi đã viết trên mục này về chuyện xin cấp phép phổ biến ca khúc của ông, rằng nếu cứ xét duyệt cấp phép nhỏ giọt kiểu đó Phạm Duy phải sống thêm cả trăm năm nữa thì mấy trăm ca khúc của ông mới được xét hết! Nay có quy định mới này, Phạm Duy cùng một số nhạc sĩ khác có tác phẩm chưa được xét duyệt phổ biến chắc cũng ngậm cười nơi chín suối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.