Cụ ông 26 năm viết thư ở Bưu điện TP.HCM nhận giải KOVA

(PLO)- Ông Dương Văn Ngộ, gần 70 năm làm việc ở Bưu điện Trung tâm TP.HCM và là người có thâm niên viết thư tay lâu nhất (hơn 25 năm) đã nhận được giải thưởng KOVA ở hạng mục Sống đẹp.
Lễ trao giải thưởng KOVA đã được tổ chức trang trọng vào sáng 17-12, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).
Ông Ngộ được vinh danh ở hạng mục Sống đẹp vì đã viết hàng ngàn bức thư tay bằng tiếng Anh, Pháp, Việt giúp kết nối yêu thương của người dân, du khách bốn phương. Hình ảnh của ông cùng Bưu điện TP.HCM từng xuất hiện trên các báo nước ngoài đã góp phần giới thiệu hình ảnh đẹp của Việt Nam với du khách quốc tế.

Ông Ngộ (áo trắng) đã nhận được giải thưởng KOVA ở hạng mục Sống đẹp.

Cụ ông 26 năm viết thư ở Bưu điện TP.HCM nhận giải KOVA ảnh 2
Ông Dương Văn Ngộ, gần 70 năm làm việc ở Bưu điện Trung tâm TP.HCM tại buổi lễ.

Cùng nhận được giải thưởng Sống đẹp còn có tập thể Lữ đoàn Đặc công 126 (Quân chủng Hải quân), Thiếu tá Phạm văn Sơn - thuyền trưởng tàu 375 (Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân) là những cá nhân, tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Làng Hòa Bình - BV Từ Dũ, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ nhiệm Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất, chị Trần Thị Quyên, công tác tại Trường ĐH Hoa Sen.

Các cá nhân, tập thể nhận giải thưởng KOVA ở hạng mục Kiến tạo (là các công trình khoa học mang lại hiệu quả cho cộng đồng).

Giải thưởng KOVA ở hạng mục Kiến tạo (là các công trình khoa học mang lại hiệu quả cho cộng đồng) được trao cho một cá nhân và một tập thể, đó là tập thể BV Truyền máu huyết học TP.HCM với công trình "Chế phẩm hồng cầu đông lạnh" giúp lưu trữ lâu dài các nhóm máu hiếm để cứu chữa kịp thời những bệnh nhân có máu hiếm và PGS-TS-BS Tạ Thị Tuyết Mai, Trưởng khoa Dinh dưỡng BV Nhân dân Gia Định, với công trình tạo ra sữa có độ đạm cao giúp bệnh nhân nuôi ăn bằng ống thông có đủ dinh dưỡng và giá thành rẻ hơn ¼ so với sữa ngoại.
Giải thưởng KOVA lần thứ 14 vinh danh đóng góp của hai công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, sáu tấm gương có những việc làm tốt đẹp, nhân văn và 16 sinh viên xuất sắc đã có thành tích nghiên cứu khoa học. Đồng thời Ủy ban giải thưởng KOVA cũng đã trao hơn 110 suất học bổng (8 triệu đồng/suất) cho các sinh viên nghèo học giỏi trên toàn quốc.
Năm 2002, Ủy ban giải thưởng KOVA được thành lập do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, làm chủ tịch Ủy ban giải thưởng KOVA. Từ năm 2012, vị trí chủ tịch Ủy ban giải thưởng KOVA được chuyển giao cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Trải qua 14 năm tổ chức, giải thưởng KOVA đã trao hàng trăm giải thưởng cho các nhà khoa học, các tấm gương người tốt việc tốt cũng như hàng ngàn suất học bổng và giải thưởng cho sinh viên xuất sắc trên cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.