‘Cụ mai’ trăm tuổi ở lễ hội mai vàng Bình Định

(PLO)- Lễ hội mai vàng Bình Định thu hút hàng trăm thế mai độc đáo, trong đó đặc sắc nhất là cụ mai cổ thụ với hơn 100 năm tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ hội Mai vàng lần thứ I - năm 2023 với chủ đề khát vọng tỏa sáng được tổ chức tại quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn (Bình Định) thu hút hàng ngàn du khách đến tham dự, chiêm ngưỡng hàng trăm thế mai đẹp, độc, lạ.

Lễ hội mai vàng lần thứ I năm 2023 được tổ chức tại thị xã An Nhơn. Ảnh: QN

Lễ hội mai vàng lần thứ I năm 2023 được tổ chức tại thị xã An Nhơn. Ảnh: QN

Nhiều cây mai có tuổi đời hàng chục năm tuổi với những dáng thế đẹp, được tạo ra từ những nghệ nhân có tiếng ở thủ phủ mai Bình Định.

Nhiều dáng thế mai độc, lạ được đem đến trưng bày tại lễ hội mai vàng. Ảnh: QN

Nhiều dáng thế mai độc, lạ được đem đến trưng bày tại lễ hội mai vàng. Ảnh: QN

Theo ghi nhận, tại lễ hội lần này có khoảng 190 cây mai với dáng thế khác nhau, tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn. Tại lễ hội mai lần này, các nghệ nhân mang đến cho người xem nhiều loại mai với kiểu dáng khác nhau từ mai cổ thụ đến mai bonsai có tuổi đời hàng chục năm tuổi.

Nhiều gốc mai có tuổi đời hàng chục năm tuổi với dáng thế độc đáo. Ảnh: QN

Nhiều gốc mai có tuổi đời hàng chục năm tuổi với dáng thế độc đáo. Ảnh: QN

Điểm nhấn tại lễ hội mai lần này là cây mai có tuổi đời hơn 100 năm được đặt ngay cổng vào khu trưng bày của lễ hội. Chủ nhân của cây mai cổ thụ này là anh Nguyễn Văn Nhất (55 tuổi, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn).

Điểm nhấn của lễ hội là 'cụ mai' hơn trăm năm tuổi. Ảnh: QN

Điểm nhấn của lễ hội là 'cụ mai' hơn trăm năm tuổi. Ảnh: QN

“Cây mai này có tuổi đời ít nhất cũng hơn 100 năm rồi. Nó gắn bó với gia đình tôi cũng rất lâu rồi, và được gia đình xem như báu vật. Nhân dịp lễ hội này, tôi cũng mong muốn đem đến cho du khách thập phương chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây mai này. Qua đây, tôi cũng muốn giới thiệu đến du khách gần xa vẻ đẹp của mai Bình Định”, anh Nhất nói với PLO.

Anh Nguyễn Văn Nhất nói về cây mai hơn 100 năm tuổi cùng chậu mai cổ thụ độc đáo của mình. Ảnh: QN

Anh Nguyễn Văn Nhất nói về cây mai hơn 100 năm tuổi cùng chậu mai cổ thụ độc đáo của mình. Ảnh: QN

Là người đem đến hội mai lần này hàng loạt tác phẩm độc đáo, nghệ nhân Triệu Tuy (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn), cho biết lần này ông mang đến lễ hội 19 tác phẩm mai gồm nhiều giáng thế như giáng long, trực trụ và nhiều tác phẩm bonsai độc lạ.

“Gần 20 tác phẩm tôi mang đến lần này là đại diện cho nhiều dáng thế khác nhau ở vườn mai Sáu Hiệp, trong đó cây có tuổi đời thấp nhất cũng trên 25 năm, cây lớn nhất cũng gần 50 năm tuổi. Để tạo mai đẹp, người trồng phải tỉ mỉ, phải chuyên cần nghiên cứu dáng thế mới đẹp. Có nhiều cây mai, người mua đã trả tôi hơn 100 triệu đồng nhưng tôi chưa bán”, ông Tuy nói.

Ông Triệu Tuy bên chậu mai cổ thụ hơn 40 tuổi của gia đình. Ảnh: QN

Ông Triệu Tuy bên chậu mai cổ thụ hơn 40 tuổi của gia đình. Ảnh: QN

Chỉ vào một chậu mai bonsai đang trưng bày, ông Tuy nói rằng chậu mai có dáng trực trụ và có tuổi đời hơn 40 năm tuổi. “Cây mai này được rất nhiều người trả giá gần 100 triệu đồng rồi nhưng tôi chưa bán. Tôi mang đến trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng” ông Tuy nói.

Anh Nguyễn Thành Vinh (TP Quy Nhơn), cho biết lễ hội mai lần này thu hút nhiều tác mai cổ, độc đáo mà anh lần đầu nhìn thấy. “Từ mấy hôm trước, nghe có lễ hội mai diễn ra tại An Nhơn nên tôi đưa vợ và con gái đi xem. Quả thật, tại lễ hội mai lần này có nhiều tác phẩm quá đẹp, quá ấn tượng. Nhiều chậu mai bonsai quá đẹp”, anh Vinh nói.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, cho biết lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I là sự kiện lớn nhằm tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh trong thị xã, biểu dương những thành quả lao động, nghệ thuật chăm sóc mai cảnh của những nghệ nhân, khẳng định giá trị thương hiệu mai vàng An Nhơn.

Thị xã An Nhơn được xem là thủ phủ mai vàng của miền Trung, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng trăm ngàn chậu mai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.